Đừng bao giờ vội vã bắt đầu tình yêu mới khi con tim vẫn còn bất ổn

00:00' 03-10-2019
Chúng ta sinh ra trên đời, gặp gỡ rồi yêu nhưng không phải tình yêu nào nó cũng mang vị ngọt ngào từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.


    Đừng bao giờ vội vã bắt đầu lại một tình yêu mới với một người mới khi cõi lòng của bạn chưa được an yên, khi con tim bạn vẫn còn bất ổn, điều đó không chỉ làm cho bạn càng thêm mệt mỏi mà lại càng bất công cho người đến sau. Không ai cấm bạn yêu, không ai cấm bạn hạnh phúc chỉ là hãy yêu trở lại khi con tim bạn thực sự sẵn sàng.

    Chúng ta sinh ra trên đời, gặp gỡ rồi yêu nhưng không phải tình yêu nào nó cũng mang vị ngọt ngào từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Đôi khi bản thân ta cố chấp, mang tâm trạng buồn bã với con tim đau nhói vì một người không còn cần ta nữa, người ấy bước vào cuộc đời ta cùng ta nếm trải bao nhiêu cảm xúc rồi lại chọn cách ra đi khi bản thân ta vẫn chưa cam tâm, vẫn chưa đoạn tình với đoạn đường yêu thương cũ.

    Đôi khi vì quá đau, vì vẫn còn day dứt trong nhung nhớ ta vội vàng nắm lấy một bàn tay hòng nhận được sự quan tâm, hòng giúp bản thân mình quên đi dáng hình của người cũ. Đó luôn là một lựa chọn sai lầm, làm như vậy thật là không công bằng cho người mới bởi họ có lỗi lầm gì đâu mà lại chọn họ làm người thay thế, họ đơn giản cũng chỉ là những con người với khao khát được yêu thương thôi mà.

    Khi cõi lòng chưa được an yên thì đừng vội bắt đầu một tình yêu mới

    Đừng bao giờ cũng chỉ nghĩ đến cảm giác của mình rồi làm cho người khác phải chịu thương tổn, bởi bạn đã từng yêu thì chắc hẳn rằng bạn cũng biết không có gì hạnh phúc hơn là được ở bên cạnh người yêu mình và mình cũng yêu người đó.

    Bạn đã từng yêu, đã từng hạnh phúc nhưng cũng phải chịu đau đớn vì tình yêu đó thì có sao đâu, sao phải day dứt con tim mình cơ chứ, sao phải tìm cách trốn chạy quá khứ đó cơ chứ bởi dù sao thì ngày đó chính bản thân bạn đã tự mình đưa ra sự chọn lựa,bạn quyết định yêu, yêu thì cũng có hạnh phúc và yêu thì cũng phải chấp nhận cả đớn đau, nhưng phải tự vực dậy sau những nỗi đau, có như vậy thì bạn mới trưởng thành hơn được.

    Đừng ngồi đó mà thở dài, đừng ngồi đó mà tiếc nuối nữa, bởi những chuyện đã qua thì chẳng bao giờ thay đổi cũng như ngày hôm qua sẽ không bao giờ quay trở lại đâu bạn ạ. Phải biết chấp nhận hiện thực, bởi đó cũng là một phần thuộc về cuộc sống của bạn.

    Đừng giữ mãi trong lòng mình những hoài niệm cũng đừng vì những điều đó mà vội vàng trao gửi yêu thương, bởi chỉ có sự chân thành trao đi thì mới mong nhận về những điều tốt đẹp.

    Vậy nên bây giờ bạn đau thì hãy cứ khóc, bạn mệt mỏi thì hãy dừng lại để nghỉ ngơi, ngày mai vẫn luôn là một ngày mới, và bạn có quyền hy vọng vào ngày mai, ngày không giống với ngày hôm qua. Hãy tìm lại sự thảnh thơi trong tâm hồn của mình, hãy tìm lại sự bình ổn trong trái tim mình, bởi sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu lại cả.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/khi-coi-long-chua-duoc-an-yen-thi-dung-voi-bat-dau-mot-tinh-yeu-moi-GvAcEqXH0siGx.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ