09:00' 12-06-2019
Thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngượcNhững năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng còn có dũng khí mà nói yêu thương nhau nữa.
09:00' 12-06-2019
Thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngượcNhững năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng còn có dũng khí mà nói yêu thương nhau nữa.
05:00' 12-06-2019
Tại sao từng điên cuồng để có được nhưng cuối cùng lại rời xa nhau trong im lặng?Bởi vì im lặng, cho nên bạn không hề biết người ta đang tổn thương đến thế nào và bạn cũng vậy. Bởi vì im lặng, cho nên bạn không biết mỗi giây trôi qua vô tình khiến cả hai đều thất vọng đến nhường nào...
02:00' 12-06-2019
Nhân sinh trên đời, trải qua đau thương mới trưởng thành hơnCuộc sống là các sự kiện nối tiếp nhau, hỉ nộ ái ố, ngọt bùi cay đắng, yêu hận tình thù, tất cả rồi cũng đều là không. Nhân sinh như mộng, hãy biết ơn đối với những khó khăn và trắc trở trong cuộc sống, đó là ân huệ của ông trời đối với chúng ta.
20:00' 11-06-2019
Bạn muốn để tuổi trẻ trôi qua mà không có chút trải nghiệm nào sao?Cái cây đứng một chỗ nhận tất cả những gì nó cần: ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng nhưng nó vẫn luôn khao khát được vươn ra xa hơn. Thế nên rễ mới tủa dài đi khắp nơi, vươn rộng và cành không ngừng vươn cao. Bạn may mắn hơn cái cây bởi bạn có thể tự dịch chuyển mình đi khắp chốn, thế thì tại sao bạn còn đứng yên?
16:00' 11-06-2019
Phụ nữ việc gì phải khổ sở mà đâm đầu vào đàn ông có vợ để bị mang tiếng là kẻ cướp chồng?Đời đàn bà, yêu ai cũng được nhưng đừng nhòm ngó đàn ông đã có vợ, lựa chọn làm kẻ chen ngang hạnh phúc của đàn bà khác.
13:00' 11-06-2019
Đàn ông cả thèm chóng chán nhưng rốt cuộc anh mong muốn điều gì?Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình.
10:00' 11-06-2019
Trong cuộc sống, đến một lúc nào đó mỗi chúng ta sẽ phải cần đến một khoảng lặngTrong cuộc sống, đến một lúc nào đó mỗi chúng ta sẽ phải cần đến một khoảng lặng, một khoảng lặng để biết mình nên làm gì tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục đi trên
07:00' 11-06-2019
Bao lâu rồi em quẩn quanh trong những vấn vương không gọi tên nổi?Có những ngày em tưởng rằng mọi sinh lực trong người đã cạn kiệt. Em cứ nằm đó, trên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ bằng kính chan chứa ánh nắng, nhìn ra rặng hoa.
03:00' 11-06-2019
Tình yêu có trăm ngàn cách khởi đầu thì cũng có ngần ấy cách để nó ra điTình yêu có trăm ngàn cách khởi đầu thì cũng có ngần ấy cách để nó ra đi. Ngày hôm nay mình rung động bởi một ánh mắt đa tình, một bờ môi cong đầy hờn dỗi, một câu nói đong đưa, ngúng nguẩy… thì rất có thể, một ngày nào đó chính những điều đó lại làm ta chán ngấy.
01:00' 11-06-2019
Vì bạn xứng đáng được hạnh phúc, một lần nữa!Vết thương nọ cũng là của ngày hôm qua, ta có thể không xóa nó nhưng cũng không cho phép nó làm ta đau đớn, bám đuổi khiến cuộc đời ta bế tắc… Vậy nên đừng cho phép nó đến gần thêm lần nào nữa, vì bạn xứng đáng được hạnh phúc.
21:00' 10-06-2019
Vì sao khi hôn, người ta thường nhắm mắt?Khoa học khẳng định tình yêu không có hình hài cụ thể, bởi nó là cảm xúc, thuộc về miền vô hình. Nhưng dưới góc nhìn của văn học, xin được khẳng định rằng, tình yêu là thứ có hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm đầu và điểm cuối, không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, tuần hoàn và bất bại theo thời gian.
15:00' 10-06-2019
Chỉ cần xinh đẹp và có tiền, cuộc đời ắt sẽ an yênCó những người quá đề cao chồng, quá đề cao giá trị của bạn đời mà người ta chẳng biết nổi giá trị của mình. Tình yêu là cảm xúc, nó có thể đến và đi. Cũng như có những thứ cảm xúc theo năm tháng đã phai dần nhưng họ vẫn đấu tranh để giữ những người không nên ở lại.
11:00' 10-06-2019
Loại đàn ông nào đòi phụ nữ “góp gạo”?Phụ nữ tham tiền thì cũng có năm bảy loại, đúng là có cô gái yêu để lợi dụng tiền của đàn ông, hết tiền hết yêu. Nhưng cũng vô số cô gái bị đàn ông lợi dụng tiền bạc đó thôi! Nhưng chắc chắn, đàn ông mà muốn tìm người phụ nữ tốt thì đừng bao giờ nghĩ chuyện “tình cho không biếu không!”.
16:00' 08-06-2019
Dù hơi phũ phàng nhưng phụ nữ nhất định phải biết "yêu tiền"Chạm ngưỡng cửa tuổi 40, phụ nữ thường nhận ra sự hữu hạn của bản thân, biết mình có gì, đã làm được gì và không thể làm gì, theo đó sẽ có sự xuất hiện về những lo lắng, muộn phiền và không ít khi nhìn ngắm lại chính tuổi trẻ của mình mà tiếc nuối.
10:00' 08-06-2019
Đàn ông khôn ngoan là người biết cách chọn phụ nữ tốt cho mìnhMột người đàn ông khôn ngoan là người biết chọn cho mình một người phụ nữ tốt. Đầu tư thông minh nhất của người đàn ông chính là người vợ của mình…
08:00' 08-06-2019
Người có bản lĩnh, tự nhiên sẽ có chỗ “độc đáo”Người có thể chịu được sự tịch mịch, cô độc, mới thực là người có bản lĩnh. Sự tịch mịch làm người ta trầm tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, sự cô độc làm người ta độc lập hơn, chủ động hơn, từ đó mà hình thành nên một con người độc đáo.