15:00' 12-11-2019
Khi chia tay, tôi sợ hãi mỗi lần facebook hỏi bạn đang nghĩ gì?Khi hết yêu, nhiều người thường chọn cách chặn facebook của người yêu cũ, người lại âm thầm theo dõi....và facebook của người yêu cũ trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.
15:00' 12-11-2019
Khi chia tay, tôi sợ hãi mỗi lần facebook hỏi bạn đang nghĩ gì?Khi hết yêu, nhiều người thường chọn cách chặn facebook của người yêu cũ, người lại âm thầm theo dõi....và facebook của người yêu cũ trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.
12:00' 12-11-2019
Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữBiết đâu, chàng trai ngờ nghệch năm nào sẽ trở thành một ông chủ lớn, một “bạch mã hoàng tử” tương lai...
08:00' 12-11-2019
Liệu hạnh phúc có thật sự hay không?Hạnh phúc là khi chúng ta không cần nói rõ cho thế giới biết, không cần phô trương, không cần ồn ào nhưng chúng ta hiểu mình hạnh phúc thật sự khi cạnh nhau.
04:00' 12-11-2019
Lòng dạ đàn bà độc là vì gặp phải người đàn ông lạnh lùng bội bạc đấy thôiĐàn bà trước khi tàn nhẫn, ai mà chẳng từng sống hết lòng hết dạ vì một người đàn ông. Họ tiếc nhiều thứ lắm, tiếc khi phải buông tay người đàn ông giữa chặng đường, để bản thân phải rẽ ngang. Suýt nữa thì người đàn ông kia đã là cuộc đời của họ, suýt nữa thì hai người đã có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi và cùng nhau làm mọi thứ. Nhưng chính đàn ông quá tàn nhẫn đấy thôi, tiếc là các anh không biết trân trọng cô gái bên cạnh mình, tiếc là các anh quá xem thường và nghĩ rằng cô ấy cả đời không dám buông bỏ mình nên cứ vô tâm...
03:00' 12-11-2019
Buồn vì con sinh ra "xấu đau xấu đớn", đến khi biết lý do, tôi hoảng hốt vì chẳng ngờ mọi chuyện lại như phimNhưng điều khiến mình giật mình, là con trai 2 tuổi của mình phải giống cậu bé đó đến 8 phần!
01:00' 12-11-2019
Là con gái, phải sống hồn nhiên!Đàn bà ai chẳng muốn có một bờ vai sẻ chia nắng mưa, hẹn thề sống đến bạc đầu.
23:00' 11-11-2019
Ta chia xa nhau lúc nào chẳng hay biếtHóa ra, sau bao nhiêu yêu thương hạnh phúc, chúng ta vẫn thuộc về hai phía chân trời khác biệt. Mình dừng lại ở đây, bởi yêu thương kia không còn vẹn nguyên như đã hứa.
20:00' 11-11-2019
Tại sao họ yêu nhau, họ hạnh phúc còn mình thì không?Buông bỏ hết những tranh đoạt, lo toan ngoài kia, tha thứ cho những tình cảm đứt đoạn, tha thứ cho những người chỉ đến ghé thăm ta và tha thứ cho chính mình.
17:00' 11-11-2019
Yêu một người trưởng thành, đàn ông trở nên chững chạc, phụ nữ trở nên đằm thắmYêu một người trưởng thành, những cuối tuần không hối hả diện đồ đẹp ra phố.
14:00' 11-11-2019
Tại sao phải mang trên mình thật nhiều gánh lo?Có một sớm nào đó chúng ta thức giấc và cảm nhận cuộc sống đang quay tròn. Có quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều thứ cần để tâm và nhiều thứ cần phải có được. Dù rằng cảm thấy mệt mỏi và bất an không muốn gì hơn một ngày thanh thản không công việc.
11:00' 11-11-2019
Không có con gái, liệu một nửa thế giới còn lại sẽ ra sao?Cuộc đời luôn biến động không ngừng, không biết tình yêu của mỗi người có thể kéo dài được bao lâu, có thể là mãi mãi, có thể chỉ trong khoảnh khắc rồi phai tàn
10:00' 09-11-2019
Đàn ông khi giàu mấy ai còn chung thủy được với người phụ nữ từng đi theo mình lúc tay trắngĐàn ông lúc nào đổ lỗi cho cái nghèo của mình rằng xuất phát điểm của mình không giàu, bố mẹ chỉ là người làm công ăn lương. Không để lại cho mình gia tài lớn để giàu có được, nhưng đàn ông lại quên mất rằng chính mình phải tự làm giàu bằng đôi chân của mình.
07:00' 09-11-2019
Đừng để hối hận vì những năm tháng phí hoài cho người dưngPhụ nữ còn trẻ, cứ sống vì thanh xuân mình thôi. Thích son thì tô son, muốn xinh thì học cách tự trang điểm, thích đầm chọn đầm, cần chiều cao cứ đi giày gót nhọn, muốn thay đổi cứ cắt tóc khác đi.
03:00' 09-11-2019
Tiền bạc nhiều khi cũng là thử thách hôn nhânVà đã yêu thì hãy cùng người phụ nữ ấy làm giàu cho cuộc hôn nhân của mình. Vậy thôi!
22:00' 08-11-2019
Trong mắt phụ nữ hôn nhân thì như thế nào?Hôn nhân suy cho cùng thì cũng y chang như vậy. Thấy bạn bè, anh chị em kết hôn cả rồi thì mình nóng ruột lắm. Có nhiều người còn nôn nóng lấy chồng đến cái mức mà chấp nhận lấy địa một người rồi về nhà chung sống. Nhưng lúc đó mới thấm cái việc độc thân nó hạnh phúc nhường nào.
19:00' 08-11-2019
Tình yêu vốn dĩ là sự tự nguyện, yêu thương là bởi trái timBạn không nỡ làm họ tổn thương, không đồng nghĩa với việc họ cũng không nỡ làm bạn thương tổn. Bạn không nỡ nhìn họ đợi lâu, nhưng không đồng nghĩa họ sẽ không càu nhau khi bạn đến muộn...