Buông

12:20' 28-02-2025
Em đi rồi mang cả những yêu thương


    Em đi rồi mang cả những yêu thương

    Tôi đã quen nên thấy bình thường lắm

    Những ngọt ngào, dịu dàng giờ xa vắng

    Đành bỏ buông cho yên lặng ngủ vùi

     

    Diễn với đời rồi gom nhặt mẩu vui

    Sống tròn vai không ngậm ngùi ủy mị

    Bởi ngày ngày vẫn xoay vần là thê

    Cố gắng lên tôi, mọi chuyện cũng qua rồi

     

    Sẽ chẳng được đợi chờ với ngóng trông

    Với nỗi nhớ chất chồng đành bỏ mặc

    Cũng chẳng còn hờn giận hay oán trách

    Than thở chi, bởi giấc mộng tan rồi

     

    Dẫu đau đớn vẫn phải chọn lặng thinh

    Tôi nhận hết khi biết tình đã cạn

    Bởi chân thành đâu ai đem mua bán

    Giá niềm tin phải trả cũng không bằngg

     

    Đành chấp nhận bước tiếp dù lẻ loi

    Dù đôi chân có thêm phần rớm máu

    Dù trái tim có thêm vài vết sẹo

    Vẫn dặn lòng... Buông... để bước thôi



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/buong-nw248157.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ