Bỗng một ngày trở thành... người thứ 3

01:30' 15-09-2015
Anh - người mà tôi dành trọn tình yêu thương chân thành nhất lại có thể đối xử với tôi như thế sao? Tại sao không là người khác mà lại là chính cô bạn thân của tôi?


    Bỗng một ngày trở thành... người thứ 3
    ảnh minh họa

    Khi chính thức quen với ai, người tôi muốn giới thiệu nhất không phải ba mẹ mà là cô bạn thân. Vì cô ấy có cặp mắt nhìn người tinh lắm, tôi cũng muốn nghe cô ấy nói về "một nửa" của mình.
    Nhưng với anh thì khác, tôi tin tưởng chẳng gì  có thể lung lay tình cảm của chúng tôi. Tôi nhận ra những mối tình trước đều ở trạng thái bất an nên tôi "ra mắt" đứa bạn là vì vậy. Lần này, tôi chỉ muốn anh và bạn thân của tôi có mối quan hệ để gặp gỡ hay đi chơi sẽ vui vẻ thoái mái hơn.
    Cô bạn gái của tôi khác tôi về tính cánh, tôi sống nội tâm còn cô ấy hướng ngoại. Việc giao tiếp, kết bạn là sở thích của cô ấy. Cô ta cũng có nhiều kiến thức để có thể nói chuyện với mọi tính cách, đàm đạo về mọi đề tài. Vì vậy mà chỉ cần gặp anh lần đầu, cả hai đã ríu rít nói đủ thứ chuyện như là thân nhau lắm!
    Điều đó khiến tôi thấy vui. Tôi không muốn có người yêu rồi mất dần bạn bè như một số đứa bạn khác của tôi. Từ đó, chúng tôi thường đi chơi ba với nhau, cà phê hay ăn tối, đi chùa... Những ngày lễ tết hay được nghỉ làm, cả ba đứa xúm lại nấu nướng, đàn hát... Chưa bao giờ tôi thấy đời sống tinh thần đầy đủ như thế!
    Nhưng nhiều lần tôi tự hỏi, không biết bạn có thấy tủi thân khi tôi và anh là một cặp còn bạn lẻ loi. Anh nói vì vậy nên đừng bỏ bạn ấy một mình, phải quan tâm bạn ấy hơn trong lúc chưa có anh chàng nào xuất hiện. Nghe anh nói thế tôi rất biết ơn, càng khẳng định sự chọn lựa của mình là đúng.
    Tuy nhiên ở đời không ai học được chữ ngờ. Chuyện không bao giờ tôi nghĩ đến đã xảy ra. Hôm đó là chủ nhật, tôi về quê đám giỗ. Cô bạn thân phải đi làm bù, còn anh đi công tác nên không ai đi cùng tôi được.
    Tôi đi nửa đường thì có điện thoại của sếp cần xử lý công việc nên buộc tôi phải quay trở về. Lúc đó đã quá trưa, tôi định ghé lấy tài liệu rồi lên công ty giải quyết công việc. Không ngờ về đến phòng, một cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi: phía sau cánh cửa chỉ khép hờ, anh và cô bạn thân không một mảnh vải che thân.

    Phải chi tất cả chỉ là giấc mơ thôi... Ảnh: Internet.
    Tôi như không tin vào mắt mình, đầu óc quay cuồng. Hai người mà tôi tin tưởng nhất kia sao? Anh - người mà tôi dành trọn tình yêu thương chân thành nhất lại có thể đối xử với tôi như thế sao? Tại sao không là người khác mà lại là chính cô bạn thân của tôi? Cả hai đã bắt đầu từ khi nào?
    Có rất nhiều câu hỏi vang lên trong tôi, cần lời giải đáp của hai người nhưng tôi lại chạy đi thật nhanh. Tôi muốn xoá sạch mọi thứ, tất cả chỉ như một giấc mơ. Thứ hạnh phúc tôi đang có cũng chỉ là mơ thôi. Cả cái hình ảnh làm tim tôi  đau thắt kia cũng là mơ thôi. Tôi mong có thể như thế, để tôi ít nhất còn có người bạn thân bên cạnh...


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Trung tâm giữ trẻ Cradles To Crayons Vùng: Kealba. Phone: 9356 9466
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ