-
Theo cảnh sát địa phương, cậu bé Asanda Cele được tìm thấy ở vườn sau nhà hàng xóm với hai phát đạn vào đầu và một phát vào tay. Cậu được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vì những vết thương quá nặng. Ba của nạn nhân là Sandile Cele khẳng định, Asanda đang trên đường trở về nhà gần Durban sau khi đi cổ vũ trận túc cầu cậu yêu thích. Asanda bị người hàng xóm bắn chết có thể bởi người này mới chuyển đến nên chưa quen được với kèn Vuvuzela và không chịu nổi âm thanh của nó. Sandile nói: “Con trai tôi rất đam mê túc cầu và đội banh Manchester United (Anh), Nam Phi. Nó luôn thổi kèn Vuvuzela dù đội banh yêu thích thắng hay thua”.
Đại úy Thulani Zwane cho biết, kẻ tình nghi đã bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng sau đó đã được thả nhờ bảo lãnh. Người này sẽ phải hầu tòa vào tháng tới. Thulani nói: “Người này biện minh rằng ông ta nghĩ nạn nhân là một tên trộm và đã ra tay”. Tuy nhiên, ba nạn nhân khẳng định lúc đó trời không tối và con trai ông không hề bịt mặt, vì vậy người hàng xóm có thể nhìn rõ người ông ta đang bắn. Mặt khác, nếu anh ta nghĩ cậu bé là tội phạm thì cũng chỉ nên bắn cảnh cáo chứ không phải bắn vào người đến ba phát như vậy.
Kèn Vuvuzela đã trở thành đặc trưng của túc cầu Nam Phi và kỳ World Cup 2010, nhưng lại gây khó chịu cho rất nhiều fan túc cầu qua truyền hình vì âm thanh đinh tai nhức óc mà nó phát ra như tiếng bầy ong hay voi rú. Các nhà khoa học khẳng định tiếng động này ảnh hưởng đến thính giác vì âm tần của nó có thể lên đến 140 decibel, nên nhiều người đã kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh nút bịt tai.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
