Một bé gái sơ sinh Ấn Độ sau khi qua đời tại bệnh viện đã được gia đình yêu cầu giữ lại thi thể trong nhà xác nhưng sau đó 1 nhân viên bệnh viên lại phát hiện ra thi thể cháu bé ở trong xe tải chở rác sinh học của bệnh viện.

Thi thể cháu bé bị vứt vào đống rác
Theo cảnh sát New Delhi cho biết một bé gái sơ sinh ở Ấn Độ qua đời vào sáng sớm ngày 6.1, đã được gia đình trả 1.500 rupee để được giữ thi thể trong nhà xác của bệnh viện tư nhân Mata Chanan Devi.
Nhưng ngay sau đó không biết vì lý do gì mà một nhân viên bệnh viện đã phát hiện ra thi thể cháu bé trong xe tải chở rác sinh học của bệnh viện.
Sau đó gia đình đã được báo đến nhận lại thi thể của cháu bé.
Quan chức bệnh viện cho biết sẽ điều tra nội bộ vụ việc.
Ông Arvind Kejriwal – người đứng đầu cơ quan chính quyền New Delhi, lên tiếng: “Vứt thi thể trẻ sơ sinh vào đống rác là hành vi độc ác, phi nhân tính. Chúng tôi sẽ điều tra và xử lý người có liên quan đến vụ việc này”.
Anh Rajesh Kumar Verma - bố của cháu bé cho biết: cháu bị sinh non trong nhà hộ sinh Khanna ở Janakpuri vào lúc 1h30 trưa ngày 5.1 (theo giờ địa phương).

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
