Bất ngờ gặp người yêu anh trai đi khám phụ khoa, tôi choáng váng khi phát hiện bí mật của chị

20:00' 22-03-2024
Ngày anh trai đưa chị Uyên về ra mắt, gia đình tôi rất ưng thuận. Không chỉ có ngoại hình đẹp mà chị còn có 1 công việc ổn định thu nhập khá. Xét về tổng quan, chị hơn anh tôi mọi mặt, gia đình tôi đúng là có phúc mới được nàng dâu tốt như thế.


    Mấy tháng nay, mỗi lần gia đình tôi có cỗ bàn gì đều gọi chị Uyên đến ăn. Dù rất bận công việc nhưng chị ấy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến giúp mẹ tôi làm bữa và thu dọn nhà cửa. Trong cách nói chuyện, chị cũng nhanh nhẹn hoạt bát hơn anh tôi rất nhiều.

    Đôi lúc tôi luôn tự đặt câu hỏi, người hoàn hảo như chị Uyên, tại sao lại chọn anh tôi – người thua kém chị đủ mọi mặt. Không tìm được câu trả lời, tôi ngồi nói chuyện với anh trai để tìm đáp án.

    Thế nhưng anh cũng không trả lời được và nói chắc cái duyên cái số nên tìm đến bên nhau.

    Tuần trước, tôi đi khám thai định kỳ và bất ngờ nhìn thấy chị Uyên đang ngồi trước phòng khám phụ khoa. Không hiểu chị bị sao mà phải khám bệnh, tôi vội đi đến chào và hỏi thăm vấn đề sức khỏe của chị.

     

    Trong cách nói chuyện, chị cũng nhanh nhẹn hoạt bát hơn anh tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)

    Trong cách nói chuyện, chị cũng nhanh nhẹn hoạt bát hơn anh tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)

    Nhìn chị ấy bối rối và ngập ngừng mãi mới nói:

    “Có lẽ do vệ sinh không sạch sẽ nên chị thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cũng không có gì nghiêm trọng đâu em”.

    Anh trai và chị Uyên yêu nhau nhiều thế, không thể tránh được chuyện quan hệ nam nữ, thế nên chuyện bị bệnh phụ khoa là điều hiển nhiên. Tôi chỉ mong chị chữa trị sớm để khỏi ảnh hưởng đến chuyện sinh con.

    Buổi tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh trai nói là gặp chị Uyên trong bệnh viện khám phụ khoa. Nhân tiện đó tôi nhắc anh cũng đi khám nam khoa xem có mắc bệnh gì không.

    Anh tôi nói với giọng ngạc nhiên:

    “Uyên nói bản thân chưa bao giờ quan hệ sao mắc bệnh phụ khoa được. Vài lần anh muốn làm chuyện ấy nhưng bạn gái không đồng ý, nói là để dành đến đêm tân hôn”.

    Nhớ đến lời chị Uyên nói, tôi bảo chắc chị ấy vệ sinh không đúng cách nên mắc bệnh phụ khoa và khuyên anh không nên nghĩ nhiều làm gì mà gây hiểu nhầm. Lúc đó anh tôi cũng ậm ừ nên tôi không để ý nữa.

    Tôi gọi điện cho anh trai nói là gặp chị Uyên trong bệnh viện khám phụ khoa. (Ảnh minh họa)

    Tôi gọi điện cho anh trai nói là gặp chị Uyên trong bệnh viện khám phụ khoa. (Ảnh minh họa)

    Ngày hôm qua, lúc đi làm về, tôi rất bất ngờ khi thấy anh trai ngồi nhậu ở quán vỉa hè 1 mình. Tôi ghé vào và kéo anh về nhà nhưng anh nói với giọng chán nản:

    “Trước khi đến với anh, Uyên đã yêu sâu đậm 1 người đàn ông lớn tuổi. Đến khi hối thúc cưới thì mới phát hiện ra ông ấy vẫn còn sống chung với vợ, 2 người chưa hề ly hôn. Không chấp nhận là kẻ thứ 3, Uyên quyết định chia tay.

    Sau đó cô ấy thấy trong người khó chịu nên đi khám thì choáng váng phát hiện bị bệnh giang mai. Hôm em nói với anh, anh đã truy hỏi bạn gái, lúc đầu cô ấy không chịu nói. Đến khi anh đòi quan hệ thì Uyên mới chịu thú nhận đang chữa bệnh giang mai”.

    Anh tôi rất đau khổ khi biết chuyện quá khứ của bạn gái và càng tức giận khi căn bệnh mà chị ấy đang dính vào. Anh trai bảo căn bệnh này khó chữa, nhiều người khỏi rồi thì chưa chắc đã có con. Vì thế anh muốn chia tay chị Uyên, anh không thể chấp nhận được người vợ hư hỏng bệnh tật như thế.

    Tôi bảo:

    “Chị Uyên là người con gái tốt, tốt hơn anh rất nhiều mặt. Chỉ vì quá khứ của chị bị tì vết mới chấp nhận yêu anh. Đây là cơ hội tốt để anh cưới được người vợ đạo đức. Anh hãy bỏ qua chuyện quá khứ của chị và 2 người tiếp tục hướng đến tương lai. Em tin chị ấy sẽ khỏi bệnh. Anh hãy mở lòng rộng lượng cho chị ấy cơ hội cũng là cho bản thân 1 lối đi tốt. Bởi chưa chắc anh bỏ chị Uyên đã tìm được người con gái tốt hơn”.

    Em gái nói đến thế rồi mà anh tôi vẫn không muốn chia tay bạn gái. Tôi không biết phải khuyên anh trai thế nào nữa?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/di-kham-thai-bat-ngo-gap-chi-dau-tuong-lai-toi-choang-vang-khi-phat-hien-bi-mat-chi-giau-anh-toi-c391a587553.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ