Bài học cho kẻ "Sở khanh"

18:11' 27-04-2016
 Không thể bỏ phí một giây phút nào nữa, gã cởi phăng chiếc sơ mi ngoài. Nhưng khi quần vừa được kéo xuống thì…


    Gã được phong cho cái danh sát gái. Không phải là hữu danh vô thực đâu, gã là người thật việc thật đấy. Chưa có một cô gái nào hắn cho vào mục tiêu mà chưa bị hạ gục cả. Và gã tự hào về bản thân mình lắm. Gã chưa có ý định chốt hạ bởi gã cho rằng gã chơi chưa đủ. Gã còn trẻ trung, hào hoa như thế, hoa thơm cỏ lạ còn nhiều như thế, dại gì mua dây buộc vào mình.

    Nhận được tin cô bạn thân tự tử, Nga tức tốc đón taxi tới bệnh viện. Nhìn cô bạn thân đau khổ, khóc lóc vì bị phụ tình, bị lừa dối, Nga lại càng thêm hận gã. Gã thật là đốn mạt. Một kẻ như gã mà không ai dám dạy cho một bài học ư? Không ai dạy thì Nga sẽ dạy, Nga nghĩ mình đủ bản lĩnh để làm chuyện đó.

    - Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!

    Mặt gã đang cau có vì bị cafe đổ lên chiếc sơ mi hàng hiệu thì dãn ran gay lập tức khi chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của Nga. Bần thần một lúc, gã hồ hởi:

    - Không sao ? Là do anh không để ý đường thôi. Em không sao chứ, em có bị phỏng ở đâu không?

    Tưởng được xơi trọn trinh tiết của người yêu nào ngờ hối hận ngay khi quần được kéo xuống

    Có mấy chàng trai nào từ chối được một cô nàng có ngoại hình như hoa hậu giống Nga đâu. (Ảnh minh họa)

    Nga đã tiếp cận gã như thế. Sau cuộc trò chuyện 15 phút trong quán cafe đó, Nga đã có được số điện thoại của gã. Nở nụ cười tạm biệt gã xong mà Nga cười nhếch miệng. Gã dễ cắn câu hơn Nga tưởng. Nhưng ai bảo Nga khéo thế cơ chứ. Có mấy chàng trai nào từ chối được một cô nàng có ngoại hình như hoa hậu giống Nga đâu.

    - Mày có chắc chắn là con bé đó chưa từng có người yêu không?

    - Mày không tin vào tài đánh hơi của tao hử? Tao đã để mày phải ăn lại bao giờ chưa thằng bạn? Con bé đó ngoan hiền chuẩn gốc, nó chảnh lắm nên chưa có ai hạ gục được nó cả.

    - Đó là trước kia, còn bây giờ, nàng sẽ phải khuất phục dưới tay tao? Tao sẽ có quà cho mày.

    Gã cười phấn khích sau cuộc điện thoại đó. Một cô nàng thông minh, xinh như mộng như Nga mới xứng đáng là người yêu đích thực của gã. Gã lên kế hoạch tấn công Nga. Càng tiếp xúc với Nga, gã càng yêu, càng mến, gã có cảm giác một ngày không gặp Nga, gã không sống nổi. Gã giống như một kẻ trúng phải thuốc mê vậy. Còn Nga, nửa mời gọi, nửa chối từ khiến gã điên cuồng.

    Sinh nhật gã, gã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại căn nhà bố mẹ mua cho gã. Nga có mặt từ rất sớm để giúp gã chuẩn bị. Khách mời tới đông đủ, gã gõ cửa phòng Nga đang thay đồ để kêu Nga xuống cùng gã, gã muốn giới thiệu Nga với bạn bè gã. Nga bước ra cùng chiếc đầm đỏ cúp ngực bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo cùng dàn da trắng ngần khiến gã như kẻ bị cướp mất linh hồn. Đêm nay, gã nhất định phải có được Nga. Bởi gã đã không thể chịu đựng lâu hơn được rồi.

    Mải vui bên người đẹp mà gã không biết rằng trong buổi tiệc còn xuất hiện rất nhiều những vị khách không mời. Tất cả đều đang hướng về gã với ánh mắt căm hận.

    Tàn tiệc, Nga mặt đỏ bừng vì hơi men và bắt đầu loạng choạng.

    - Để anh đỡ em lên phòng nghỉ nhé!

    Tưởng được xơi trọn trinh tiết của người yêu nào ngờ hối hận ngay khi quần được kéo xuống

    Đừng mang tình yêu ra đùa giỡn, gã đã nghe nhưng đâu có tin. Giờ gã có hối hận cũng đã muộn. (Ảnh minh họa)

    Gã thỏ thẻ và sướng đến phát điên khi Nga bẽn lẽn gật đầu và nép vào ngực gã. Cánh cửa phòng đóng lại, nhìn Nga nằm say không biết trời đất là đâu mà gã thấy hả hê quá. Đêm nay, gã sẽ được xơi trọn trinh tiết của Nga rồi. Nhưng khác với những lần trước, sau khi có được Nga, gã sẽ cưới Nga làm vợ chứ không quất ngựa truy phong. Không thể bỏ phí một giây phút nào nữa, gã cởi phăng chiếc sơ mi ngoài. Nhưng khi quần vừa được kéo xuống thì…

    Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến gã giật mình. Cổng gã đã khóa chặt, không thể là trộm được. Hay bố mẹ gã. Hằn học, gã để nguyên hiện trạng ra mở cửa.

    Cánh cửa vừa mở ra, mặt gã tái mét lại. Trước mặt gã, hai, ba, bốn, năm mà không phải tới chục cô người yêu cũ mang bộ mặt hằm hằm sát khí đứng trước mặt gã. Họ đẩy cửa bước vào, do quá bất ngờ và sững sờ nên gã gần như hóa đá. Lúc đó, gã nghe thấy chất giọng thánh thót quen thuộc:

    - Anh có hài lòng với món quà sinh nhật này không? – Nga ngồi dậy, nhìn gã cười nửa miệng

    - Cô… Thì ra cô…

    Gã vừa dứt lời thì cô bạn thân của Nga đã bước đến, cho gã hai cái bạt tai khiến hắn loạng choạng, ngã nhào xuống giường. Rồi mấy cô gái dùng điện thoại chụp ảnh gã mặc cho gã la hét. Ngay trong đêm đó, sự đê tiện, bỉ ổi đằng sau cái vẻ đạo mạo của gã sẽ bị lật tẩy.

    Gã cứ tưởng sẽ không ai bắt được bài của gã, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Và hôm nay, gã bị ma hỏi thăm thật. Sau cú phốt này, chắc gã tởn đến già. Mà sau đêm ấy, có ai là không lạ bộ mặt Sở Khanh của gã đâu. Đừng mang tình yêu ra đùa giỡn, gã đã nghe nhưng đâu có tin. Giờ gã có hối hận cũng đã muộn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Bài học cho kẻ "Sở khanh" Kết quả: 1 / 5 bầu chọn. 1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ