Một bà mẹ trẻ ở Ấn Độ vừa tự sát sau khi cho hai con nhỏ uống thuốc trừ sâu đến chết.

Ảnh minh họa
Vụ việc xảy ra tại quận Sabarkantha, phía bắc bang Gujarat, Ấn Độ ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết người mẹ này tên là Kauti Bharwad, 25 tuổi, hiện sống cùng chồng và hai con tại làng Kapreta.
Theo điều tra, Kauti bị mắc bệnh lao và luôn lo lắng rằng sẽ không bao giờ có thể khỏi bệnh. "Cô ấy lo khi chết đi sẽ chẳng còn ai chăm sóc 2 đứa con nhỏ, vì thế cô ấy pha thuốc trừ sâu cho con uống", IBN Times dẫn lời một nhân viên cảnh sát cho biết.
Sau khi chắc chắn rằng cả hai con đều đã chết, Kauti cũng uống chỗ thuốc độc còn lại để tự tử. Thi thể của cả 3 mẹ con được tìm thấy tại nhà.
Hai đứa con của Kauti được xác nhận là bé Mihir Bharwad (3 tuổi) và bé Payal Bharwad (8 tháng tuổi). Cảnh sát hiện tiến hành điều tra và thẩm vấn cả chồng của Kauti.

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
