Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một cặp vợ chồng mới cưới bị sát hại dã man rồi nhét trong những chiếc thùng kim loại. Cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ 'giết người vì danh dự', vốn là một hủ tục vẫn thường xuyên xảy ra tại nước này.

Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Dailymail
Theo Dailymail, những người dân địa phương phát hiện thi thể của cặp đôi trong những chiếc thùng kim loại riêng rẽ tại một công viên ở bang Haryana, cách thủ đô New Delhi khoảng chừng 30 dặm về phía nam.
Cảnh sát địa phương cho hay, thi thể nam giới bị chặt đứt chân, trong khi nạn nhân nữ vẫn còn đeo bộ vòng tay truyền thống dành cho người phụ nữ mới kết hôn.
Cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ 'giết người vì danh dự', vốn là một hủ tục vẫn thường xuyên xảy ra tại nước này.
Nhiều cặp đôi bị sát hại vì gia đình hoặc dân làng không chấp nhận mối quan hệ của họ, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Những người trong gia đình có thể ra tay sát hại chính người thân của mình.
“Hai nạn nhân vẫn chưa được xác định. Đây có vẻ là một vụ 'giết người vì danh dự', cô gái vẫn đang đeo vòng đám cưới, song chúng tôi không loại trừ những động cơ khác trong vụ việc”, cảnh sát trưởng Praveen Kumar cho biết.
Vụ việc kinh hoàng này xảy ra chỉ hai ngày sau khi cảnh sát Haryana bắt giữ một người đàn ông và con trai ông ta vì giết hại con gái do phản đối mối quan hệ của cô bé với một chàng trai khác.
Theo tienphong

