Amsterdam bỗng dưng phủ đầy tuyết trắng đẹp lung linh trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013.

     

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Tuyết rơi như mưa, đọng lại trên mặt đường lớp mỏng nhưng hai bên lề đường thì dầy đặc

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Tuyết phủ trắng cây

    Cô bạn tôi bảo tuyết rơi dày, đường trơn không nên lái xe nhanh. Cô than thở thêm: “Ở xứ này, những ngày thời tiết lạnh quá, nhiều lái xe hay có hành động bất thường như đột ngột đổi tốc độ hoặc chuyển làn xe. Nguy hiểm lắm”.

    Cái tên Amsterdam có nghĩa là một con đập nằm trên dòng sông Amstel. Trước thế kỷ 12, nơi này là một làng chài nhỏ. Dù thay đổi, nhưng nhiều vị trí trước đây là biển, là đầm được san lấp và xây dựng nhà cửa, đường phố thì vẫn được ghi chép trong tư liệu và được thế hệ trước kể cho thế hệ sau.

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Trung tâm thành phố với dòng chữ Tôi là Amsterdam ấn tượng

    Ngày mồng một tết Quý Tỵ 2013 nhằm ngày chủ nhật (10.2), tôi không đến các điểm tham quan mà quyết định lang thang Amsterdam tìm kiếm một chút không khí năm mới nơi xứ tuyết trắng, hòa mình với người dân địa phương trong ngày nghỉ.

    Cô bạn tôi nói, tháng 3 Hà Lan vào xuân sẽ không còn tuyết, nhưng trong tháng 2, rất có thể vài ngày vẫn có tuyết. Và tuyết đã rơi đúng vào ngày một đứa “tôi” từ xứ nóng đến Hà Lan.

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Mọi thứ đều được phủ một lớp tuyết trắng tinh

    Amsterdam nằm bên bờ vịnh IJ, nơi dòng sông Amstel chảy ngang. Từ trên máy bay nhìn xuống, dấu hiệu dễ nhận biết nhất và cũng là điều khiến Amsterdam khác các thành phố châu Âu là hệ thống kênh rạch dầy đặc, nhưng được quy hoạch có hệ thống, gọn gàng và thông thoáng.

    Cũng như nhiều du khách đến đây, tôi dùng dấu mốc bằng những con kênh và những cây cầu nhờ mật độ dày đặc của nó để ghi nhớ nơi đã đi qua.

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Amsterdam có kênh rạch dày đặc, hệ thống đường thủy này chủ yếu dành cho khách tham quan

    Dân số Hà Lan khoảng 17 triệu thì xe đạp có đến 15 triệu chiếc, và Amsterdam là thành phố nổi tiếng với hệ thống hạ tầng tốt phục vụ người đi xe đạp. Nhưng vào những ngày tuyết rơi dầy, hầu như người dân đều chuyển sang đi bộ hoặc xe buýt, tàu điện, tàu hỏa vì đường đi xe đạp bị tuyết phủ kín hoặc trơn trượt khá nguy hiểm.

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Tuyết phủ trắng một bãi để xe đạp

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Chiếc xe dành cho du khách nhưng không thể dùng trong ngày tuyết rơi

    Một trong những nơi đông người nhất từ sáng sớm là các công viên, quảng trường dù nơi này chỉ toàn thấy tuyết phủ trắng mặt đất, trên cành và thân cây đã trụi lá.

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Dù tuyết rơi, người dân vẫn đến công viên thư giãn

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Trẻ em cũng thích ra ngoài vui đùa

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    Người cao tuổi cũng ra ngoài hít thở không khí trong lành

    Amsterdam ngày đầu năm trắng tuyết
    ...Rồi tìm chút hơi ấm từ những tách trà hoặc ly cà phê dưới ánh nắng mặt trời để thư giãn ngày cuối tuần

    Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ