Yêu và thương

18:10' 25-12-2019
Yêu và thương, yêu là cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim, dành hết cho nhau còn thương là sẵn lòng bỏ hết tất cả để chạy đi gặp họ.


    Yêu hay thương? Không hiểu sao mà tôi thích chữ “thương” hơn chữ “yêu”. Nếu chữ “yêu” nghe nồng nàn, da diết thì chữ “thương” nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại. Người vẫn than “yêu đơn phương” ít nghe ai trách “thương đơn phương”. Thương là thương thôi…

    Có những người kỳ lạ lắm. Dắt bạn đi qua hết từ cung bậc tình cảm này đến cung bậc tình cảm khác, lúc khiến bạn thương, lúc lại khiến bạn bực. Lúc khiến bạn bình yên, khi lại bắt bạn thấy khó chịu. Kỳ lạ! Có người vừa khiến bạn thương hại, vừa khiến bạn ngưỡng mộ, vừa khiến bạn lo lắng, vừa khiến bạn tin tưởng.

    Bạn đã đi qua hết những ngày tháng thương nhớ và cả những tháng ngày chán ghét, đã chứng kiến cả những lúc yếu đuối và xấu xa của những người đó. Rồi bạn nhận ra bạn thương cả cái phần chẳng đáng để yêu trong một người.

    Bạn thương một người, sẵn lòng bỏ hết tất cả chỉ để chạy đi gặp họ. Đôi khi, khao khát một người đến kỳ lạ. Khao khát chỉ những thứ nhỏ nhặt như bắt gặp ánh mắt người tình cờ chạm phải dáng hình của bạn từ bên kia căn phòng và người mỉm cười.

    Những cung bậc cảm xúc khác nhau giữa yêu và thương?

    Khao khát có gì nhiều! Chỉ cần nhìn người qua lớp kính cửa, thấy ai đó đang say sưa với công việc của mình, thậm chí chẳng thèm chú ý đến mình.

    Thương một người, thương cả cái nói, cái cười, từng cách ngắt câu nhả chữ khi nói chuyện.

    Thương là không quan trọng họ từng là ai.

    Thương là không để tâm điều họ làm sai.

    Thương là thương luôn cả khuyết điểm.

    Thương tất cả mọi thứ thuôc về con người họ đang hiện diện.

    Thương tính tình thương thói quen cả những điều chưa trọn vẹn.

    Với mình , họ là điều khắc trong tim vĩnh viễn.

    Câu chuyện đôi khi cứ xoay vần, lặp đi lặp lại chỉ chừng đó. Thương một người, chưa bao giờ chán nghe nhau bằng tất cả giác quan và trái tim mình. Chưa biết được là còn đủ sức thương một người được thêm bao lâu. Để mà gạt nỗi buồn nhẹ đưa bờ vai bao dung quảng đời còn lại.

    Còn bạn? Bạn thương một người nhưng có chấp nhận cái xấu xa và yếu đuối của con người đó không?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/nhung-cung-bac-cam-xuc-khac-nhau-giua-yeu-va-thuong-WEJFlC9iq0XQs.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ