Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân

13:54' 12-11-2025
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.


    Tôi và H từng là bạn thân thời đại học. Khi ấy, H yêu anh – người giờ là chồng tôi. Sau khi chia tay, mỗi người đi một hướng, nhưng định mệnh lại khiến tôi và anh đến gần nhau. Tình yêu đến tự nhiên, nhưng trong tôi vẫn còn day dứt vì anh từng là người yêu cũ của bạn thân. Từ ngày kết hôn, tôi chưa bao giờ nhắc đến H trước mặt chồng, bởi chính tôi mới là người thấy buồn nhất. Tôi yêu và trân trọng hôn nhân này, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi: liệu có khi nào H còn nghĩ về quá khứ, và anh có bao giờ chợt nhớ về một thời từng gắn bó với cô ấy?

    Có những câu chuyện tình yêu như định mệnh, cũng có những mối duyên khiến mình cả đời không thôi day dứt. Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là bến đỗ bình yên, nhưng khi nhìn lại hành trình của mình, đôi khi vẫn thấy một góc hối tiếc len lỏi. Tuổi trẻ – tình bạn và tình yêu

    Thời sinh viên đại học Y, tôi chơi thân với H. Cô ấy xinh đẹp, năng động và luôn được nhiều người theo đuổi. Trong khi đó, tôi lại chỉ biết học, chẳng một mảnh tình vắt vai. H yêu anh – người giờ là chồng tôi – từ năm nhất. Một mối tình kéo dài 7 năm, tưởng chừng như sẽ đi đến một đám cưới. Nhưng rồi, khi ra trường, H chọn lấy một người đàn ông thành đạt, có địa vị và tiền bạc. Anh sụp đổ, gần như mất phương hướng vì mất đi mối tình sâu đậm nhất đời.

    Tôi – người thay thế

    Khi ấy, anh bắt đầu để ý đến tôi. Vài lời tán tỉnh, vài sự quan tâm bất ngờ từ một người đàn ông vừa trải qua đổ vỡ khiến trái tim chưa từng yêu của tôi rung động. Tôi đồng ý yêu, rồi lấy anh. Thế nhưng, sâu thẳm trong tôi vẫn biết mình chỉ là người đến sau, là “người thay thế” trong khoảng trống của một tình yêu đã mất. Tôi có chồng, có con, có gia đình, nhưng nhiều khi nhìn anh trầm ngâm, tôi không chắc trong trái tim anh đã thực sự khép lại với H chưa.

    Thật trớ trêu, bây giờ anh và H lại cùng làm trong một chuyên ngành. H công tác tại bệnh viện trung ương, anh ở bệnh viện tỉnh, nhưng sắp tới anh phải học chuyên khoa ngay tại khoa H đang làm việc. Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.

    Sau tất cả, tôi nghĩ mình chỉ có thể để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Tôi đã chọn anh, đã cùng anh xây dựng một gia đình, có con chung. Hối tiếc thì vẫn còn, nhưng quá khứ đã qua không thể thay đổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là sống trọn vẹn với hiện tại, với gia đình nhỏ này. Có thể tình yêu của tôi bắt đầu như một sự thay thế, nhưng tôi tin nếu mình đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, sẽ có ngày anh nhìn tôi như duy nhất. Còn nếu không… thì ít nhất tôi cũng đã yêu hết lòng.

     Lời nhắn gửi cho H

    “H à, có thể cậu không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng mình vẫn muốn nói ra. Cậu từng là thanh xuân của anh ấy, và cũng từng là người bạn thân của mình. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để ba chúng ta đi vào một vòng tròn khó thoát. Dù mình là người đến sau, nhưng mình đã cùng anh ấy xây dựng một mái ấm, có một đứa con bé bỏng. Mong cậu nếu gặp lại anh, hãy giữ lại cho nhau những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ thôi, đừng để quá khứ làm tổn thương hiện tại. Hạnh phúc không nên được xây từ nỗi đau của người khác.

    Lời nhắn gửi cho chồng

    “Anh à, em biết trong trái tim anh từng có một khoảng trời mang tên H. Em không trách, cũng không ghen tuông quá nhiều, bởi tình đầu luôn là điều khó quên. Nhưng em mong, sau ngần ấy năm, anh nhìn lại xem ai mới là người đang đi cùng anh trên chặng đường đời này. Em đã chọn anh, trao cho anh tuổi trẻ và cả một gia đình nhỏ. Vậy nên, xin anh hãy chọn em – một cách trọn vẹn, không còn nửa vời, không còn day dứt. Hạnh phúc của em, và của con, đang nằm trong tay anh.

    Anh biết không, em chưa từng nhắc đến H trước mặt anh. Không phải vì em sợ, mà vì em sợ mình sẽ là người đau nhất khi nhắc lại. Em chỉ mong, tình yêu mà em dành cho anh đủ lớn để anh thấy em là duy nhất.”



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/yeu-va-lay-nguoi-yeu-cu-cua-ban-than-nw249199.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ