Trong mắt gia đình, em là một đứa con gái đáng tự hào nên khi em yêu anh, bố mẹ em kiên quyết phản đối.

Em rất đau khổ không biết phải lựa chọn điều gì giữa bên tình, bên hiếu (Ảnh minh họa)
Em đang yêu 1 người. Em yêu anh ấy rất nhiều. Gia đình em đều biết về anh, nhưng không biết chúng em đang yêu nhau, vì anh ấy đã từng có 1 người vợ. Còn em lại là đứa con gái mà bố mẹ kì vọng nhất - đứa con gái không 1 tì vết trong mắt mọi người.
Chuyện của em và anh ấy cũng rất khó khăn. Có 1 thời gian bố mẹ em biết và ngăn cấm 2 đứa. Em đã không biết làm thế nào và đã từng có ý định rời xa anh nhưng thật sự em không thể xa anh ấy được. Chuyện của chúng em đã lắng xuống 1 thời gian. Giờ chúng em rất muốn công khai tình cảm của mình nhưng khó quá.
Với bố mẹ chuyện anh ấy đã có gia đình mà muốn yêu em là không thể chấp nhận được. Hơn nữa người vợ trước kia của anh lại là con gái của bạn thân của bố. Trong mắt gia đình em, anh là 1 người không đứng đắn, là người đã dụ dỗ em, người phá hỏng mọi mối quan hệ và gây tai tiếng cho gia đình. Nhưng người đàn ông đó là người em yêu thương và cũng yêu em rất nhiều. Người đã bỏ cả lòng tự trọng và uy tín của mình để bảo vệ và đứng về phía em. Anh ấy nhận hết tội lỗi trong quá khứ về mình chỉ để em không bị chịu 1 điều tiếng nào.
Em đã từng nghĩ sẽ rời bỏ để cả 2 nhẹ nhàng hơn nhưng em không thể chịu đựng được nỗi đau ấy. Anh ấy đã từng sai lầm, sai lầm không bao giờ sửa chữa được nhưng nhờ vậy mà anh trân trọng em hơn. Anh chín chắn và chu đáo hơn, luôn tôn trọng em. Chúng em yêu nhau hơn 2 năm rồi, chưa 1 lần người đàn ông đó đòi hỏi hay ép buộc em 1 điều gì. Em sẽ phải làm sao khi đứng giữa 2 dòng nước đây? Em không thể bỏ anh, không thể bỏ gia đình, bố mẹ đã nói sẽ từ em nếu em nhất quyết trái lời. Thật sự em không biết mình nên làm gì?

