Thơ tình: Yêu

    ảnh minh họa

    Anh có nhớ ngày xưa anh đã nói
    Yêu em rồi sẽ chẳng bỏ em đâu
    Em vẫn nhớ những đêm dài xao xuyến
    Nằm mộng tưởng tương lai huyền hư ảo
    Có nhau rồi sẽ chẳng thể chia xa.
    Trời an bài hai chữ kia duyên phận
    Có duyên rồi chắc gì phận đi theo
    Một cõi mơ giờ nhạt nhòa sương khói
    Thánh đường kia là chốn thiên đàng
    Kết lứa đôi hạnh phúc đời trăm năm
    Mà cô dâu nào đâu phải là em.
    Bờ mi hoen nước mắt em nhạt nhòa
    Nụ cười hắt sao nắng vẫn còn tươi
    Tim nhói đau mà miệng vẫn mỉm cười
    Cầu chúc anh xây hạnh phúc trọn đời.
    Vì yêu anh nên em chẳng thèm hận
    Mối tình đầu vốn ngây thơ khờ dại
    Xếp nỗi đau bỏ trong vạt áo
    Cười chua xót nghĩ hai chữ tình yêu
    Yêu không yêu hay lại yêu…

    Thơ tình: Yêu



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ