Chúc anh hạnh phúc

11:00' 29-03-2014


    Cô luôn nghĩ trên thế giới này sẽ có tình yêu đích thực. Cô luôn nghĩ giữa hàng triệu triệu người này sẽ có ngày cô tìm được cái gọi là định mệnh.

    Em chỉ biết đứng từ xa chúc anh hạnh phúc

    ảnh minh họa

    Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó cô đã đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc…

    Đôi khi có người hỏi cô đã quên được anh chưa?

    Cô bỗng giật mình suy nghĩ.

    Cô cũng không biết mình đã quên được anh hay chưa.

    Nhưng khi vô tình ai đó nhắc đến tên anh

    Cô lại thấy buồn…

    Ngày trước đối với cô tình yêu rất xa lạ và giản đơn, chỉ cần cô tìm được người mình rung động và trao hết trái tim, đối với cô như vậy là một tình yêu đẹp. Nhưng cô đâu biết trong tình yêu có những khoảnh khắc rất nhanh nếu không nắm lấy sẽ khiến mình hối hận mãi mãi.

    Năm đó cô cũng mới chỉ là cô gái 17 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Đối với cô việc quan trong nhất chỉ có thể là học, yêu dường như cô chưa bao gờ dám nghĩ tới. Anh hơn cô những 5 tuổi, có lẽ thế mà cô cảm thấy anh không hợp gu với cô.
    Anh luôn yêu cô, thương cô và quan tâm cô, nhưng kết quả anh chỉ nhận được lời từ chối và hờ hững của cô. Cô đã làm tổn thương anh nhiều, rất nhiều… rồi cho đến một ngày cô chợt nhận ra điều đó thì anh đã rời xa cô mãi mãi.

    Một ngày bình thường như bao ngày khác, nắng vẫn rọi, gió vẫn thổi, anh nói với cô rằng anh đã có tình yêu mới. Tự lúc nào không hay cô chỉ dám nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ khóc…nước mắt chực trào ra khiến hai bờ mi cô không dám hé.
    Không muốn anh biết, cô gạt phăng những giọt nước mắt, gượng cười và chúc anh hạnh phúc, rồi cô chạy đi thật xa, cô sẽ tìm một nơi không có ai cả rồi khóc rấm rứt, khóc xong thì lấy tay quệt nước mắt và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. .

    Cô chỉ muốn mưa rơi thật to để cuốn đi đắng cay và nắng gắt. Cô muốn hét thật to để anh biết trái tim cô đang đau quặn thắt. Tại sao cô không cố gắng giữ anh bên mình để rồi giờ đây phải nuối tiếc.

    Cô buồn nhiều, tủi thân cũng nhiều nhưng chưa một lần thở dài hay lên tiếng trách móc anh. Yêu, nhớ, tiếc nuối, hờn tủi, mỗi thứ đều có một chút nhưng cũng đủ giày vò trái tim cô. Cô cố tỏ ra thật bản lĩnh dù trong đáy lòng cô đang nhói đau, cô đã yêu anh nhưng dường như điều đó đã quá muộn.

    Rồi những ngày tháng sau đó, cuộc sống của cô dường như bị đảo lộn và mất cân bằng, bởi cô đã quen cuộc sống có anh. Nhiều lúc cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản nhưng sao không thể làm được, bởi cô vẫn không quên được anh.

    Cô sẽ cố gắng coi anh như một người anh bình thường, không nhớ, không thương, không trằn trọc, thao thức gọi tên anh trong đêm mưa. Cô không chắc sẽ làm được điều đó nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Bởi chỉ có như thế sẽ tốt hơn cho cô, cho anh và cho cả người ấy.

    Dại dột nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có cảm xúc thành thật là ở lại. Anh hãy sống thật tốt và vui vẻ anh nhé, hãy đối xử thật tốt với người con gái đó. Em sẽ đứng từ xa…chúc anh hạnh phúc

    “Đôi khi mình đánh mất một cái gì đó mới biết nó quan trọng và quý gí biết bao.”



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ