Hình ảnh người bà gào khóc bên xác ba đứa cháu chết đuối ở Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này không khỏi xót xa.

Người bà đau đớn, không dám quay lại nhìn thi thể 3 đứa cháu đáng thương.
Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào chiều 26/6 tại ngôi làng Wenqing, thành phố Nanchang, tỉnh Jiangxi (Trung Quốc) hôm 26/6 vừa qua.
Nạn nhân là ba anh em ruột gồm Luo Zhikun (10 tuổi), Luo Danni (9 tuổi, em gái) và cậu em út 5 tuổi Luo Zhimo, đã chết đuối ở ao gần nhà. Do lúc đó không có ai đi qua nên mãi cho tới khi xác của cậu bé Zhimo nổi trên mặt nước, dân làng mới phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn.
Gia đình nạn nhân cho biết, bố mẹ bọn trẻ từng có thời gian làm ở những ngôi làng gần đó nên có điều kiện chăm sóc các con. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, hai vợ chồng di cứ tới tỉnh Quảng Đông (cách nhà hàng trăm km) để kiếm sống và bỏ mặc các con ở quê nhà cho bố mẹ già chăm sóc, trong khi cụ ông đang ốm nằm liệt giường còn cụ bà tuổi đã cao.
|
|
|
Sáng 26/6, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cụ bà thậm chí còn nhắc nhở cháu gái Luo Danni nhớ theo hai anh về nhà sớm sau buổi học cuối trước khi nghỉ hè. |
|
|
|
Bà không ngờ đó là lần cuối cùng được dặn dò các cháu. |
Người thân các nạn nhân cho biết: “3 đứa cháu đã ra đi mãi mãi. Chúng tôi thậm chí không dám nói sự thật với bố mẹ chúng và chỉ thông báo là có một đứa bị chết đuối”.
|
|
|
3 đứa trẻ về nhà không thấy bà liền chạy ra ao gần nhà chơi và bi kịch đã xảy đến. Ao nước nằm trên con đường vào làng. |
Vụ việc sau khi được đăng tải khiến nhiều cư dân mạng TQ xót xa. Trên trang mạng iFeng, thành viên Yongming2005 chia sẻ: “Đúng là một bi kịch! Ai mà có thể chịu được cú sốc tâm lý như thế. Cần phải tuyên truyền cách phòng chống đuối nước ở trẻ em”.
Trên trang mạng QQ, một thành viên viết: “Một cảnh tượng đau lòng. Bố mẹ chỉ vì mải kiếm tiền mà bỏ bê con cái”.
“Khi nào thì những cảnh tượng bi kịch như thế này mới chấm dứt. Tai họa sao cứ đeo bám những đứa trẻ sinh ra trong trong những gia đình nghèo khó”, một thành viên bày tỏ.
Một thành viên thì góp ý: "Môn bơi nên được đưa vào các trường tiểu học... Như vậy mới có thể giảm thiểu được tình trạng trẻ chết đuối".
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet




