Xong lễ cưới mẹ chồng lấy hết 3 cây vàng, tối đến bà đưa một chiếc hộp khiến tôi đỏ mắt
Mẹ chồng tôi nổi tiếng là người khó tính. Trước đây chồng tôi có vài mối tình, cô nào cũng xinh đẹp khéo léo. Thế mà chẳng có ai là vừa mắt bà. Hồi còn yêu nhau, anh mới buột miệng kể:
"Anh chưa dẫn em về ra mắt vì sợ em không chịu nổi nhiệt. Mấy cô người yêu cũ của anh cũng vì mẹ anh mới chia tay đấy. Nói chung là bà hơi cổ hủ, thấy cô nào cũng chê được. Người thì bảo xum xoe quá, người lại bảo giả tạo quá. Chẳng thấy ai vừa lòng bà”.
Đợt đó tôi cũng sợ lắm. Bởi tính tôi thì không chưng diện, nói đến việc nhà lại khá vụng về. Ở nhà tôi, bố mẹ lúc nào cũng tranh làm hết mọi việc. Thành ra bây giờ, bảo tôi tự chuẩn bị một bữa cơm cũng hơi khó. Thời gian chuẩn bị về ra mắt, tôi còn phải đi học một lớp nấu ăn cấp tốc để có gì còn kịp thể hiện.
Ở nhà tôi, bố mẹ lúc nào cũng tranh làm hết mọi việc. (Ảnh minh họa)
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Trước lúc gặp bố mẹ chồng tương lai, tôi cứ băn khoăn chẳng biết mình nên hay không nên làm gì. Nhưng không như tôi nghĩ, mẹ anh rất dễ chịu. Thấy tôi xắn tay áo vào nấu cơm, bà cứ đẩy ra:
“Thôi, con đi ra ngoài đi. Hôm nay con là khách, để đó cho bác làm. Ra ngoài mà ăn hoa quả, bác gọt sẵn rồi đấy”.
“Bác thích cháu vì cháu vô tư, lại giản dị. Cháu khác hẳn mấy con bé mà Mạnh nó dẫn về trước kia, đứa nào cũng nhanh miệng nhưng cảm giác giả tạo lắm”.
Đến khi ấy tôi mới biết lý do tại sao mẹ chồng quý mình. Đám cưới của chúng tôi mới được tổ chức cách đây 3 ngày. Vì nhà tôi không có điều kiện nên bố mẹ và anh em chỉ cho được 6 chỉ vàng. Còn nhà trai thì khá giả hơn nên cộng tất cả cũng được 3 cây. Chiều hôm ấy khi vợ chồng tôi đang kiểm tiền thì mẹ chồng gõ cửa, bà bảo tôi đưa vàng cho bà. Dù sao phòng chúng tôi cũng không có két sắt, hai vợ chồng lại chẳng có việc lớn nên đưa mẹ giữ cũng không sao.

Chiều hôm ấy khi vợ chồng tôi đang kiểm tiền thì mẹ chồng gõ cửa, bà bảo tôi đưa vàng cho bà. (Ảnh minh họa)
Thật lòng là tôi không muốn đưa mẹ chồng chút nào. Nhưng nghĩ lại thì thấy mới về làm dâu, cãi lại bà thì mất hay. Vậy nên tôi mới lột hết vàng trao cho bà. Tưởng rằng mẹ chồng sẽ giữ luôn số vàng đó cơ. Ai ngờ tối ấy, nhân lúc chồng tôi đang đi hát với mấy ông anh họ, mẹ chồng gọi tôi xuống phòng nói chuyện. Đưa cho tôi hộp vàng, bà nói:
“Con cầm lấy đi, đếm lại xem đủ chưa. Lúc chiều mẹ làm vậy cho Mạnh nó nhìn thôi. Con cứ giữ lấy mà làm của riêng. Phụ nữ đi lấy chồng nhưng lúc nào cũng phải có ít tiền phòng thân. Còn bao giờ các con cần, cứ bảo mẹ đưa vàng. Xem như mẹ vẫn đang giữ 3 cây vàng ấy nhé!”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi không tin nổi mọi người ạ. Vậy là bà cho tôi 3 cây vàng và còn bảo giữ lấy làm của riêng ư? Đúng là không thể nghe mọi thứ từ 1 phía. Bởi trong mắt chồng tôi, mẹ anh khó tính và khắt khe lắm cơ mà. Còn đối với tôi, tính đến giờ phút này, mẹ chồng quá tuyệt vời khi đã dành nhiều ưu ái cho tôi đến vậy.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/me-chong-nang-dau/cuoi-xong-bi-me-chong-lot-het-3-cay-vang-toi-ay-ba-tang-mot-chiec-hop-khien-toi-khong-the-tin-noi-c210a568740.html

