Xin lỗi anh

14:00' 23-02-2014


    Thơ tình: Xin lỗi anh

    ảnh minh họa

    Xin lỗi anh vì em đã dối lừa
    Rằng chúng mình chẳng thể ở bên nhau được nữa
    Rằng tình yêu đã một lần tan vỡ
    Thì níu kéo làm gì thêm đau đớn trái tim.
    Xin lỗi anh vì em đã lặng im
    Cố thản nhiên tỏ ra mình không nhớ
    Cố quay lưng giấu đi niềm trăn trở
    Để đêm về khóc trong cả cơn mơ.
    Xin lỗi anh nếu ta gặp tình cờ
    Anh thấy em đi qua như hai người xa lạ
    Bước chân em có gấp cuồng vội vã
    Cũng bởi vì em trốn chạy trái tim thôi.
    Xin lỗi anh em lại khóc nữa rồi
    Tự dặn lòng mình hãy quên mà không thể
    Em trách mình sao dỗi hờn mãi thế
    Để bây giờ anh thật sự xa xôi.

    Thơ tình: Xin lỗi anh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ