Gyeongbokgung Palace là một trong 5 cung điện lớn ở Hàn Quốc, khi đến đây du khách sẽ được xem tận nơi các nghi lễ của đội cảnh vệ Hoàng gia, đặc biệt là màn đổi gác long trọng trong trang phục triều đình.

    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc

    Cổng Gwanghwamun, lối vào của Gyeongbokgung Palace nơi nhà vua cai trị đất nước.

    Hàng ngày nơi đây luôn diễn ra màn tái hiện nghi lễ đổi gác của lính canh Hoàng gia trong cung điện Gyeongbokgung. Nó bắt đầu được từ 1996 từ 10h sáng hàng ngày, diễn ra trong vòng 15 phút và mỗi tiếng thực hiện một lần, phiên đổi gác cuối cùng thực hiện vào lúc 15h chiều.


    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc

    Tại nghi lễ này lính canh hoàng gia mặc phục trang giống như thời Joseon bước ra từ phía sau của cung. Khi màn trống vang lên là lúc báo hiệu buổi lễ bắt đầu. 
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Tướng trấn giữ cung điện oai nghiêm, bệ vệ dẫn đầu, theo sau là quân cầm cờ, quân canh và quân nhạc.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Trình tự trông đơn giản nhưng được thực hiện nghiêm trang theo đúng nghi lễ trong cung đình xưa, cho thấy nét đặc trưng của xã hội phong kiến triều Joseon.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Cung điện thời kỳ Joseon là biểu tượng quyền lực của nhà vua và vị thế của triều đình. 
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Các vệ sĩ Hoàng gia chịu trách nhiệm bảo vệ và tuần tra các cổng thành và cung điện. Lính canh cung điện Hoàng gia được gọi là "Wanggung Sumunjang" có nhiệm vụ bảo vệ nhà vua bằng cách chắn giữ các cổng ra vào của cung điện nơi nhà vua cư trú.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Họ chịu trách nhiệm mở và đóng cửa, kiểm tra tất cả các du khách, và duy trì giám sát chặt chẽ các cung điện.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối, Gyeongbokgung từng bị đốt cháy (1592-1598). 
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Hoạt động này diễn ra trong tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ ba.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Đồng phục bảo vệ, vũ khí, và các phụ kiện cùng các thủ tục nghi lễ nghiêm ngặt gây sự chú ý cho khách du lịch và người qua đường.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Vị tướng trấn giữ luôn luôn trong tư thế oai nghiêm, đứng im, mắt nhìn thẳng hoặc thấp xuống về phía trước, chỉ cử động khi cần đi lại điều khiển binh lính.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Màn chào hỏi quan trọng trước giây phút đổi gác chính giữa sân cung điện.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Nghi lễ chào hỏi trước khi đổi gác chính thức.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Du khách và người dân có thể đi lại thoải mái xung quanh miễn sao không làm ảnh hưởng tới đội hình của họ.
    Người Hàn đổ về công viên Bầu Trời ngắm cỏ lau dày đặc Cứ vào cuối tháng 10 hàng năm, người dân Hàn Quốc lại đổ về công viên Bầu Trời ở thủ đô Seoul để tham gia lễ hội cỏ lau vô cùng náo nhiệt.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Hai vị tướng trấn giữ của ca trước và ca sau trong trang phục hai màu khác nhau, đỏ và xanh.
    Cận cảnh nghi lễ đổi gác của cảnh vệ Hoàng gia Hàn Quốc
    Sau khi ca mới đã nhận nhiệm vụ, đội lính cũ lần lượt tiến vào bằng cửa bên để ra nghỉ.


    Theo xaluan

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ