Xa nhau nửa năm chồng báo có quà khủng tặng vợ, tôi tò mò rồi ngất lịm vì món quà quá sốc

00:00' 10-11-2021
Nghe giọng nói sung sướng phấn khởi của chồng mà tôi cũng thấy vui lây. Đồng thời tò mò không biết anh muốn tặng mình thứ gì.


    Ngày chồng báo đi công tác nửa năm, tôi cũng buồn lắm nhưng vì công việc, sự nghiệp của anh thì đành phải chấp nhận. Chúng tôi chưa sinh con, chồng vắng nhà chỉ có mình tôi ở nhà chẳng khác gì phụ nữ độc thân. Ngày đi làm, tối về tụ tập đi chơi với bạn. Chồng rảnh thì sẽ gọi điện cho tôi nhưng cũng có khi bận rộn vài ngày anh mới gọi video một lần, còn lại lác đác vài tin nhắn trong ngày mà thôi. 

    Thế rồi cũng hết 5 tháng. Trước ngày chồng trở về khoảng chục hôm, anh gọi điện vui mừng hớn hở thông báo rằng có một món quà rất đặc biệt muốn tặng cho tôi. Quà của anh “khủng” lắm, đảm bảo tôi không thể nào đoán nổi. 

    Nghe giọng nói sung sướng phấn khởi của chồng mà tôi cũng thấy vui lây. Đồng thời tò mò không biết anh muốn tặng mình thứ gì. Ngày chồng tôi trở về cũng đã đến. Lúc đi, anh đi xe cùng đồng nghiệp trong công ty nhưng khi trở về anh lại thuê taxi riêng về tận cửa nhà.

    Xa nửa năm chồng báo có amp;#34;quà khủngamp;#34; tặng vợ, tôi muốn ngất khi nhìn thứ anh “cắp nách” theo - 1

    Chúng tôi chưa sinh con, chồng vắng nhà chỉ có mình tôi ở nhà chẳng khác gì phụ nữ độc thân. (Ảnh minh họa)

    Nghe tiếng xe đỗ ở cổng, tôi vỡ òa hạnh phúc chạy ra sân chào đón chồng. Nhưng rồi tôi phải chết trân tại chỗ khi nhìn thấy món quà mà chồng “cắp nách” theo về cho vợ. Trên tay chồng tôi bế một đứa bé khoảng vài tháng tuổi. Đứa bé đang ngủ say ngon lành. Còn người lái xe taxi thì giúp chồng tôi xách hành lý đồ đạc xuống xe, trong đó là xe đẩy, nôi cũi và rất nhiều món đồ dành cho trẻ sơ sinh.

    Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chồng mà tôi chết đứng. Đến lúc này thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều tôi vẫn ôm một chút hi vọng mong manh rằng đứa bé ấy không hề có quan hệ huyết thống với chồng mình. Song tia hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Khi xe taxi rời đi và chúng tôi vào nhà, chồng đã nhanh chóng kể lại cho tôi mọi chuyện. Nghe chính miệng anh thừa nhận mà tôi đau lòng đến muốn ngất đi. 

    Hồi đầu năm anh cũng đi công tác ở địa phương đó trong 2 tháng. Và anh đã có mối quan hệ chớp nhoáng với một cô gái quá lứa lỡ thì ở đó. Cô ta tâm sự rằng không muốn kết hôn, chỉ muốn kiếm một đứa con mà thôi. Và anh đã đồng ý làm “người tốt”. 

    Chỉ có 2 tháng anh ở đó mà cô ta mang thai. Sau khi anh trở về, hai người cũng không hề liên lạc. Bởi vì cô ta đã xác định ngay từ đầu sẽ làm mẹ đơn thân, cung biết rõ anh có vợ rồi. Nhưng ai ngờ vài tháng sau cô ta thay đổi quyết định. Người nhà muốn đón cô ta sang nước ngoài định cư rồi lập gia đình bên đó để có quốc tịch. Lúc này đứa bé lại trở thành rào cản đối với cô ta. Và chồng tôi lập tức nhận lại con đem về nuôi. 

    Lần này đúng thật anh đi công tác nhưng là xung phong đi thay cho người khác, vừa làm việc vừa chăm sóc cô ta những tháng cuối thai kỳ và cả trong thời gian sinh nở. Hiện tại đứa bé đã được 3 tháng rồi, khá cứng cáp. Thỏa thuận hai người đó đã thống nhất xong và anh đưa con về đây với tôi. 

    Xa nửa năm chồng báo có amp;#34;quà khủngamp;#34; tặng vợ, tôi muốn ngất khi nhìn thứ anh “cắp nách” theo - 3

    Chồng tôi lại không hiểu tâm tư phức tạp của phụ nữ, cho rằng tôi nói thật. (Ảnh minh họa)

    Tại sao chồng tôi nói đó là món quà, là vì vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh được con, mà nguyên nhân là do tôi. Mấy năm gần đây tôi thường xuyên bảo anh ấy hãy đi kiếm con bên ngoài về cho tôi nuôi, tôi sẽ coi đứa bé như con ruột của mình. Vì tôi yêu anh không nỡ lòng ly hôn. 

    Mỗi lần tôi nói như thế chồng đều gạt đi, bảo rằng không có con vẫn có thể sống hạnh phúc. Điều đó khiến tôi vui lắm, bởi vì tin rằng anh yêu mình. Tôi nói vậy nhưng thực lòng có ai lại muốn chồng mình quan hệ với người phụ nữ khác? Thà rằng chúng tôi nhận một đứa con nuôi không có máu mủ còn hơn! Nuôi con của chồng và người phụ nữ khác, nỗi đau bị phản bội ấy bao giờ mới có thể nguôi ngoai?

    Chồng tôi lại không hiểu tâm tư phức tạp của phụ nữ, cho rằng tôi nói thật. Bế đứa bé về, anh bảo từ giờ chúng tôi có thể là một gia đình hạnh phúc rồi. Bố mẹ anh sẽ không gây áp lực cho tôi nữa. 

    Tôi ngoài cười mà trong lòng đau đớn vô cùng. Đứa bé không có tội, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt và dù sao nó cũng là giọt máu của anh. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn thế này hả mọi người? Chồng tôi đã lên giường với người phụ nữ khác, hình ảnh đó sẽ còn ám ảnh tôi đến suốt đời mất…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/xa-nua-nam-chong-bao-co-qua-khung-tang-vo-toi-muon-ngat-khi-nhin-thu-anh-cap-nach-theo-c391a496608.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ