Wyndham Vale: Xét xử người phụ nữ gốc Nam Sudan cố ý sát hại ba đứa con
07:00' 18-01-2017
Một phụ nữ gốc Nam Sudan đã nhận tội sát hại ba trong số bảy đứa con của mình và cố gắng sát hại đứa con thứ tư bằng cách lái xe lao vào một hồ nước ở Wyndham Vale ở phía Tây Nam Melbourne.

Bol và cặp sinh đôi bốn tuổi tên Hanger và Madit. Photo: ABC News

Akon Guode, 37 tuổi. Photo: ABC News
Bị cáo Akon Guode, 37 tuổi, hầu như không biểu lộ cảm xúc khi nhận tội sát hại đứa con trai một tuổi tên Bol và cặp sinh đôi bốn tuổi tên Hanger và Madit, và cố gắng sát hại đứa con gái năm tuổi tên Alual hồi năm 2015.
Khi bản án được đọc lên, thông qua sự giúp đỡ của một thông dịch viên, bị cáo Guode chỉ nói một từ duy nhất là "nhận tội". Những người đi ngang qua và các nhân viên cứu hộ đã cố gắng cứu Guode và các con của cô sau khi chiếc xe lao xuống hồ Lake Gladman tại Wyndham Vale. Bé Alual đã may mắn sống sót sau khi được kéo lên bờ và được đưa đến bệnh viện.

Photo: ABC News
Một tuyên bố do cảnh sát công bố hồi tháng Bảy năm ngoái đã cáo buộc cô Guode cố ý tự sát và sát hại các con của mình. Tòa án cho biết bị cáo đã lái xe cạnh một hồ nước ở Wyndham Vale năm lần trước khi cố ý lao xuống nước. Con gái lớn của bị cáo cho biết mẹ em đã bị chóng mặt khoảng sáu tháng trước ngày xảy ra vụ việc.
Bị cáo Guode đã di cư từ Nam Sudan đến Úc để tránh khỏi cuộc chiến sau khi người chồng đầu tiên của cô qua đời. Cô đã có một mối quan hệ lâu dài với cha của những đứa trẻ, là ông Joseph Manyang. Ông Manyang đã chia tay vợ sau khi hai bé Hanger và Madit chào đời và mối quan hệ của họ được công khai. Bị cáo Guode trở nên sợ hãi và không dám đối mặt với cộng đồng Sudan.
Trong suốt phiên tòa, bị cáo đã suy sụp và than khóc khi đoạn ghi âm ghi lại cuộc gọi cho đường dây triple-0 tại thời điểm xảy ra vụ việc vang lên. Cái chết của những đứa trẻ đã làm dấy lên làn sóng đau buồn trong cộng đồng người Sudan ở địa phương.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

