Một “hội nghị bàn tròn” bao gồm các cựu danh thủ đại diện cho các quốc gia từng vô địch thế giới đã diễn ra ngay trước lễ bốc thăm World Cup 2014.

    World Cup 2014: Bức phác thảo của 6 cựu danh thủ

    Các cựu danh thủ trong buổi lễ bốc thăm VCK World Cup 2014.

    Cựu tiền vệ huyền thoại Zinedine Zidane của đội tuyển Pháp cho rằng gặp đối thủ mạnh ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn gặp đội yếu. Vị nhạc trưởng của đội hình vô địch France 98 phân tích: “Bạn phải thể hiện quyết tâm cao độ, ý chí mạnh mẽ và tâm lý vững vàng ngay khi bắt tay vào World Cup. Vì thế, nếu khởi đầu chiến dịch bằng những trận đấu với các đội mạnh thì sẽ là tốt nhất bởi vì thử thách khó khăn sẽ thôi thúc bạn cố gắng nhiều hơn”.
    Đồng tình với Zidane, cựu tiền đạo Mario Kempes của Argentina cho rằng nếu đụng đối thủ mạnh ngay từ đầu thì sau này sẽ đỡ chủ quan. Vẫn với mái tóc bồng bềnh như thời vô địch và đồng thời đoạt giải vua phá lưới World Cup 1978, Kempes nói thêm rằng thế hệ đội tuyển Argentina hôm nay đang có 3 thế mạnh để thành công với Brazil 2014. “Thứ nhất là một đội hình mạnh. Thứ nhì là có một nhà cầm quân xuất sắc. Thứ ba là Lionel Messi”.

    Lothar Matthaus, thủ quân đội tuyển Đức vô địch Italia 90, cũng tranh thủ đề cử người nhà. Anh cho rằng đội tuyển Đức hiện nay hoàn toàn đủ khả năng trở thành đội châu Âu đầu tiên đăng quang tại một kỳ World Cup tổ chức ở Nam Mỹ. Matthaus nói: “Nếu vẫn giữ được trình độ thi đấu như thời gian gần đây, đội tuyển Đức dứt khoát phải là một ứng viên sáng giá ở Brazil 2014. Tôi tin họ sẽ mang chức vô địch về cho nước Đức sau 24 năm chờ đợi”.
    Trong khi đó, cựu danh thủ Geoff Hurst (người duy nhất ghi được hattrick trong một trận chung kết World Cup) lại cho rằng các đội châu Âu sẽ gặp nhiều khó khăn ở Brazil. Là người hùng của World Cup 1966, Hurst tin tưởng đội tuyển Anh quê hương ông cũng như các đội châu Âu khác sẽ đến Brazil 2014 với ý chí quyết thắng.

    Tuy nhiên, “cũng phải thực tế một chút vì bất cứ đội nào muốn vô địch World Cup 2014 cũng đều phải thắng được đội Brazil trên đất Brazil, và đó là một thử thách cực kỳ to lớn. Rộng ra hơn, đã có 6 kỳ World Cup tổ chức ở châu Mỹ la tinh và không một đội châu Âu nào vô địch được”.
    Đến đây, Alcides Ghiggia lên tiếng. Ông chính là tác giả bàn thắng quyết định 2-1 cho Uruguay ở trận quyết định chức vô địch World Cup 1950 ngay trên sân Maracana, khiến cho cả nước Brazil buồn đau như tang tóc. Đặc biệt hơn, ông cũng là thành viên duy nhất của đội hình vô địch năm ấy hiện còn sống. Dù bây giờ đã 86 tuổi, sự nồng nhiệt của Ghiggia vẫn như thuở còn xuân: “Tôi không mong gì hơn Brazil - Uruguay lại gặp nhau ở chung kết và Uruguay của tôi lại vô địch lần nữa”.
    Để một trận chung kết như vậy diễn ra thì phải loại được Tây Ban Nha ra ngoài. Đại diện cho đội tuyển ĐKVĐ thế giới, cựu hậu vệ nổi tiếng Fernando Hierro tuyên bố: “Trong lịch sử hình thành và phát triển, mỗi đội bóng đều có lúc thăng lúc trầm. Tây Ban Nha hiện đang vươn cao nhờ nhiều cầu thủ giỏi và một tập thể tuyệt vời. Ở World Cup 2010, chúng tôi đã thua trận đầu tiên nhưng rồi vẫn đăng quang. Đến với Brazil 2014, tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ bảo vệ được chức vô địch”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ