Đêm 6-12 đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng thi đấu World Cup 2014 tại Brazil. Kết quả cho thấy thật hấp dẫn bởi có đến ba bảng đấu được xem là bảng tử thần.

    Có đến ba bảng tử thần

    Cuộc hội ngộ của các anh tài và sự lạ lùng sau kết quả bốc thăm với nhiều hứa hẹn, kịch tính. Ảnh: GETTY IMAGES

    Cái cách chia nhóm bốc thăm của FIFA lần này khá rắc rối nhưng rõ ràng đã quy tụ những nguyên tắc hợp lý nhất để hạn chế thấp nhất việc các đội có cùng khu vực gặp nhau. Kết quả cho thấy thật thú vị.

    Bảng A: Brazil, Cameroon, Croatia, Mexico

    HLV Scolari thừa nhận Brazil được thuận lợi nhiều mặt nhờ lá thăm ưu tiên cho chủ nhà. Trận đầu cũng là trận khai mạc gặp Croatia vốn là đội châu Âu sẽ khó thích nghi kịp với khí hậu nắng nóng gay gắt và khô hanh ở mùa hè Brazil. Rõ ràng Brazil thích gặp đối thủ này trước hơn là gặp Cameroon hay Mexico. Cũng cần biết là Croatia tuy có nhiều cầu thủ kỹ thuật cao nhưng khi lên đội tuyển thường thiếu tự tin nên từ năm 1998 đến nay sau khi đoạt HCĐ thế giới, không thắng được một trận World Cup nào cả.

    Cameroon sẽ gặp Brazil lượt trận cuối là một lợi thế cho cả hai.

    Riêng Mexico đang thời điểm chuyển giao thế hệ vừa qua phải đi tranh vé vớt.

    Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Úc

    Trận mở màn Tây Ban Nha - Hà Lan sẽ lập lại trận chung kết World Cup 2010 mà Tây Ban Nha vất vả thắng 1-0. HLV Del Bosque cho biết vào buổi sáng trước đó ông đã cá độ với bạn bè rằng thế nào Tây Ban Nha cũng nằm chung bảng Hà Lan và thế là ông đã thắng độ. Nhưng có thắng trận đấu đầu tiên này trước Hà Lan hay không thì HLV Van Gaal của Hà Lan lại dí dỏm nói: “Thắng hay thua trong trận đấu đầu không quan trọng vì sau đó cả hai cần phải đi đến trận chung kết một lần nữa.

    Hai đội còn lại, Chile với sự hiện diện của Sanchez (Barcelona) vào cuối vòng loại chơi bốc lên đáng ngại hơn hẳn sẽ tranh chấp quyết liệt so với Úc gần như khó có cửa vào vòng trong.

    Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Hy Lạp, Nhật

    Colombia có vua phá lưới Falcao và Bờ Biển Ngà có Drogba đều là những cầu thủ đầy kinh nghiệm. Đây cũng là hai đội có ưu thế hơn. Colombia đang là hiện tượng, còn Bờ Biển Ngà của Drogba thì đang nuôi nhiều tham vọng trong lần cuối dự World Cup của Drogba.

    Cựu vô địch châu Âu Hy Lạp với lối chơi truyền thống thủ chặt phản công đang lão hóa khó gây đột biến. Bảng này có ngựa ô là các cầu thủ Nhật và vẫn không giấu tham vọng lập kỳ tích bởi tính kỷ luật và sự trở về của nhiều cầu thủ Nhật thi đấu cho các CLB châu Âu.

    Bảng D: Uruguay, Ý, Anh, Costa Rica

    HLV Prandelli thậm chí còn khẳng định là “Bảng tử thần tử thần nhất!”. Đội trưởng Lugano của Uruguay cũng chỉ rõ đây là bảng thực sự khó đá khi có mặt đến ba nhà cựu vô địch gồm Ý, Uruguay và Anh.

    Sự hấp dẫn tăng cao khi Ý gần đây đã loại Anh tại Euro 2012 qua loạt sút luân lưu.

    Bảng này Costa Rica được xem là đội lót đường trong bảng tử thần sẽ có một nhà cựu vô địch bị loại sớm.

    Bảng F: Argentina, Nigeria, Bosnia, Iran

    Chắc chắn Argentina do đội trưởng Messi dẫn đầu dễ dàng nhất bảng, đồng thời có cơ hội để nghỉ ngơi trước khi vào vòng 16 đội. Ngoài ra, HLV Sabella còn hài lòng ở điểm đội nhà không phải di chuyển xa.

    Tiếp theo Nigeria với đội hình đang trẻ hóa luôn đầy tài năng cá nhân đang mở ra nhiều cơ hội so với quốc gia non trẻ Bosnia - Hergozavina lần đầu góp mặt.

    Iran là một đại diện mạnh của châu Á nhưng khi rơi vào bảng này lại rất mờ mịt.

    Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ

    Với Đức truyền thống luôn luôn là đội hàng đầu thế giới bên cạnh Bồ Đào Nha của đội trưởng C. Ronaldo, ứng cử viên sáng giá Quả bóng vàng năm nay. Trong lúc Mỹ ngày càng nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn thường vượt qua được vòng bảng, còn Ghana nhiều lần vô địch châu Phi đã suýt vào bán kết lần trước.

    Từ đó HLV Bento của Bồ Đào Nha đánh giá bảng này cân bằng lực lượng, khó biết ai hơn ai.

    Thú vị ở bảng này là đội Mỹ do HLV người Đức Klinsmann dẫn dắt sẽ gặp đội Đức do J. Loew vốn là trợ lý cũ của Klinsmann cầm quân!

    Bảng H: Bỉ, Nga, Algeria, Hàn Quốc

    Bỉ là hiện tượng của vòng loại sau 11 năm mới trở lại bất ngờ vươn lên mạnh mẽ dẫn đầu bảng vòng loại trong khi Nga có HLV Capello chỉ đạo thành công ở vòng loại. Đáng chú ý cả Bỉ và Nga đều không có ngôi sao nổi trội nhưng đang trẻ hóa và sung sức nhờ vào tài cầm quân của hai HLV Wilmots và Capello.

    Bảng E: Thụy Sĩ, Pháp, Ecuador, Honduras

    Pháp hồi sinh nhờ được giải cứu

    Việc Thụy Sĩ được xếp vào nhóm hạt giống cùng với việc Pháp giờ chót được FIFA giải cứu khi không đặt vào nhóm 3 nữa mà đưa vào nhóm các đội châu Âu còn lại khiến may mắn rơi vào bảng này. Hạt giống chính thức là Thụy Sĩ nhưng giới bóng đá lại nhìn nhận Pháp mới là hạt giống bởi kỳ tích họ từng lập được cộng với các ngôi sao đang lên chân trong đó có Ribery.

    Từ một đội đi vé vớt và được “trợ lực” nhờ sai lầm của trọng tài trong trận lượt về với Ukraine mà Pháp hồi sinh và nay lọt vào bảng đấu mà tất cả người hâm mộ Pháp đều mỉm cười nhờ được FIFA “yêu”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nha khoa, nha sĩ tại Melbourne?
Nha khoa Lan Anh Vùng: Phú Mỹ Hưng, Q7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ