Vui lên đi, cô gái nhỏ kia ơi

03:00' 23-12-2020
Tuổi trẻ là một trang giấy tinh tươm. Hãy điểm tô lên đó những gam màu rực rỡ


    Rồi sẽ có một ai đó thương em

    Cô gái nhỏ mang trái tim đầy vết xước

    Những tổn thương đem đến cho em mà không báo trước

    Sẽ có ngày lành sẹo hết thôi em.

     

    Em đừng buồn vì những lời nói viển vông

    Cũng đừng để tâm vào lời người khác nói

    Không ai hiểu em bằng em hiểu mình nhất

    Nên hãy sống thật với lòng, đừng sợ bất cứ ai.

     

    Em hãy tin vào niềm vui cuộc sống

    Không dòng sông nào mãi cạn nước đâu em

    Loài hoa nào cũng cần mùa thay lá

    Nỗi buồn đi rồi, hạnh phúc sẽ theo sau.

     

    Nào cô gái nhỏ hãy vui lên

    Từ giờ về sau đừng cau có nữa

    Nỗi buồn sẽ qua mau cho hạnh phúc chạm ngõ

    Niềm vui sắp đến rồi, đừng cứ mãi ủ ê.

    phu-nu-phap-5

    Rồi sẽ có người bước đến bên em

    Xoa dịu nỗi đau em hằng chôn giấu

    Bất hạnh lúc này không đáng sợ nữa

    Người đó đến rồi, tất cả sẽ ổn thôi.

     

    Vui lên đi, cô gái nhỏ kia ơi

    Cơ hội đang chờ em phía trước

    Sao ngần ngại mà không mở cửa

    Đời còn dài nên hãy cứ dấn thân.

     

    Thành công nào cũng tự thân tìm kiếm

    Dù thất bại cũng không được buông xuôi

    Em phải nhớ không bao giờ được nản

    Tuổi trẻ mình phải biết vượt khó khăn.

     

    Cuộc đời này còn nhiều lắm gian nan

    Nhưng đừng quên mình còn niềm tin, nhiệt huyết

    Những vết xước này chẳng đáng gì cả

    So với thành công ở cuối con đường.

     

    Cô gái ơi, em hãy cứ ước mơ

    Hãy điên cuồng theo đuổi đam mê ấy

    Ai trong chúng ta cũng chỉ một lần sống

    Đừng phí hoài, can đảm bước đi em.

     

    Tuổi trẻ là một trang giấy tinh tươm

    Hãy điểm tô lên đó những gam màu rực rỡ

    Cuộc sống này vốn chẳng nên chờ đợi

    Đường mở rồi mình phải tìm hướng đi.

     

    Cuộc sống này khác gì những cánh thiên di

    Em phải tin vào ngày mai phía trước

    Em có mục tiêu nên chẳng sợ đi lạc

    Khó khăn nào ắt cũng sẽ vượt qua.

     

    Mong cho em, cô gái nhỏ của tôi

    Mãi bình yên và cười tươi hạnh phúc

    Thử thách nào em cũng vượt qua được

    Thành công nào cũng đạt đến nha em.

    Đoan Hạ - blogradio.vn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/vui-len-di-co-gai-nho-kia-oi-nw229910.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ