Vợ “hồn nhiên” lột đồ trước mặt người thứ ba
(Hưng, Quảng Bình)
Trả lời:
Chào bạn,
Xin chia sẻ cảm giác ngượng ngùng và bối rối của bạn khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười như bạn kể. Chẳng còn cách nào khác, bạn buộc phải nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với bà xã về vấn đề này. Hãy chọn thời điểm cả hai cùng đang rảnh rỗi và không gian chỉ có hai người, để đảm bảo sẽ không có ai và không có bất cứ thứ gì khác có thể chen vào câu chuyện của vợ chồng bạn.
Ảnh minh họa
Có vẻ như, đã hơn một lần bạn phàn nàn về “sở thích” nude của vợ và luôn nhận được câu trả lời: “Có hai vợ chồng với nhau, cần gì giữ kẽ”. Tôi ngờ rằng, trong tình huống mới này, vợ bạn sẽ phân bua, đại khái như: “Là em gái em chứ có phải người ngoài đâu mà phải ngại”. Vậy bạn sẽ giải thích thế nào?
Đừng để cô ấy đứng phắt dậy rồi lảng đi đâu đó sau một câu trả lời qua quýt, hãy níu cô ấy ở lại bằng ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói có sức nặng. Hãy khiến cô ấy hiểu rằng, bạn thực sự coi đây là một vấn đề nghiêm túc.
Em gái cô ấy đã 15 tuổi, chứ không phải 5 tháng tuổi, dĩ nhiên cũng đã biết bộ phận nào là nhạy cảm, biết thế nào là ngượng, là xấu hổ khi bất đắc dĩ làm “khán giả” cùng anh rể.
Nhân dịp này, bạn cũng nên “chấn chỉnh” lại thói quen thích khỏa thân đi lại trong nhà của bà xã. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, biết đâu một ngày nào đó, vì một sự cố nào đó, người vô tình chiêm ngưỡng vợ bạn trong tư thế Eva sẽ không phải là em vợ mà là một vị khách nào đó thì sao? Nhắc nhở bà xã cảnh giác để không bao giờ gặp phải chuyện đó nhé.
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc!
