Vợ buồn vì chồng không chịu xây bể bơi

08:09' 30-06-2015
Hai vợ chồng đang ngồi ăn thì bà vợ cứ nằng nặc đòi ông chồng xây một bể bơi.


    2-1683-1435569086.jpg

    Ông chồng bảo:

    - Nhà mình có hai người xây bể bơi làm gì?

    - Để em tắm cho sạch sẽ, ra ngoài bơi em sợ lắm, với lại bơi nhiều cơ thể sẽ thon thả, da dẻ mượt mà.

    - Hừ, em thấy đó con hà mã bơi ở dưới nước tối ngày mà có thon thả gì đâu?

    - Tại nó tắm mà không chịu phơi nắng.

    - Vậy con cá sấu tắm rồi phơi nắng cũng có đẹp gì đâu? Khỏi xây.

    - !?!

       


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ