Victoria: Một người bà ở Melbourne qua đời khi đi nghỉ mát ở Thái Lan
09:00' 22-09-2017
Một người bà cư ngụ ở vùng Mill Park, thuộc thành phố Melbourne đã bị tử vong khi đi nghỉ mát tại một bãi biển của Thái Lan vào chiều Chủ nhật vừa qua 17/9.

Photo: Herald Sun
Những người thân của người phụ nữ này đã tưởng nhớ đến bà như một người có tấm lòng bao dung và là một thành viên quan trọng trong gia đình.
Vào hôm 17/9, bà Barbara Fistrovic, 65 tuổi, đã cùng chồng là ông Ivan, 75 tuổi, đi tắm biển tại bãi biển Kamala Beach ở phía Nam tỉnh Phuket. Tại đó, cặp vợ chồng này đã bị những con sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ, theo tờ Phuket News.
Các nhân viên cứu hộ đã nỗ lực kéo cả hai người vào bờ và thực hiện hô hấp nhân tạo. Một lúc sau, ông Fistrovic đã tỉnh lại còn bà Fistrovic vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Bà Fistrovic sau đó đã được đưa đến bệnh viện Patong Hospital và qua đời tại bệnh viện này.
Một người con trong gia đình của bà Fistrovic cho biết, bà giống như một người mẹ thứ hai đối với tất cả những đứa cháu trong nhà. “Mẹ tôi luôn chào đón và nấu ăn cho chúng tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
Đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã có con cái thì bà vẫn dành cho con của chúng tôi những điều tuyệt vời tương tự. Đối với tôi, những thứ giản dị khi qua tay mẹ tôi đều trở thành những thứ đặc biệt và tôi cũng chưa từng gặp một ai khác có tấm lòng bao dung như bà”, người con gái này cho biết.
Theo Herald Sun, những lá cờ đỏ đã được cắm ở bãi biển Kamala Beach để cảnh báo những người bơi lội rằng đó là khu vực không an toàn để bơi. Trong khi tại Úc, những người bơi lội được yêu cầu bơi ở giữa vị trí có cắm cờ đỏ và cờ vàng.
Các phóng viên hiện đang liên hệ với Bộ Ngoại giao của Úc tại Thái Lan về trường hợp này.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.8
/
5
bầu chọn.
6 reviews.
