Vi vu Thác Bản Giốc - "đệ nhất" kỳ quan miền biên giới Việt - Trung

Thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Bản Giốc là thác nước tự nhiên nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Cuma Cevik Photography)

Là thác nước lớn thứ 4 thế giới, thác Bản Giốc có độ cao hơn 30m với nhiều tầng đá vôi và tài nguyên sinh học. 3 tầng thác trắng xóa cuồn cuộn chảy tạo ra một luồng nước mạnh và xiết, trông giống như bức tranh. (Ảnh: storyflow)

Phải tận mắt chiêm ngưỡng dòng thác xoáy theo từng con nước này mới thực sự cảm nhận được sự hùng vĩ của con thác này. (Ảnh: danmaniel)

Thác Bản Giốc được chia thành 2 nhánh. Nhánh lớn với độ cao thấp, chảy qua từng bậc đá vôi thấp, dòng nước hiền hòa như thiếu nữ. Nhánh còn lại nhỏ hơn nhưng lại cao hơn, đổ ầm ầm như tiếng vang vọng của núi rừng. (Ảnh: @sheeri_b)

Đến với Bản Giốc, du khách có thể ngồi trên những chiếc bè nổi du ngoạn trên sông Quây Sơn, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình nơi đây. (Ảnh: @next_out11)

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, mỗi năm có khoảng 30.000 lượt người đến thăm Bản Giốc. (Ảnh: @maruwater)

Khí hậu Bản Giốc chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 còn mùa khô thì từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. (Ảnh: Nguyễn Phượng Hoàng)

Mùa khô là thời điểm thích hợp nhất để tới tham quan thác Bản Giốc, lúc này thác nước bình yên, trong vắt kết hợp với mùa lúa chín vàng dưới chân thác tạo khung cảnh đẹp đến nao lòng. (Ảnh: @timkemper)

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1950913
