Vì không đáng được yêu thương hay vì tình yêu là một thứ quá xa xỉ?

15:00' 14-07-2017
Cho đến tận bây giờ những vị khách không mời ấy vẫn cứ tìm đến và làm tổn thương một tâm hồn muốn ngủ yên.


    Chẳng ai trong số họ mang cho mình một mục đích tốt đẹp khi gắng gượng nắm bàn tay cô để bước trên đoạn đường phía trước. Còn cô gái thì cứ nhắm mắt đặt niềm tin viển vông vào những con người ấy.

    Mọi người vẫn thường cho rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, đối với một cô gái chịu quá nhiều tổn thương thì tình yêu lại là điều cô ấy cần nhưng quá xa xỉ. Cô không sống vì tình yêu, cô không chết nếu thiếu tình yêu nhưng cô lại dễ dàng rung động vì ánh mắt của ai đó đã lỡ đánh rơi. Và chính khoảnh khắc ấy đã kéo cô vào vòng xoáy xủa cảm xúc mà bản thân không thể nào thoát ra.

    Cô gái ấy luôn cần một vòng tay có thể ôm trọn cô vào lòng. Cô luôn động lòng trước những cử chỉ, lời nói hay hành động ân cần của các chàng trai dành cho cô. Cô đã tự mình hiểu lầm và đơn phương huyễn hoặc. Không phải vì cô đã cô đơn quá lâu mà vì trái tim cô đã đủ tổn thương và cần một nơi ấm áp để nghỉ ngơi.

    Vì không đáng được yêu thương hay vì tình yêu là một thứ quá xa xỉ?...

    Nhưng cũng vì trái tim dễ lay động ấy mà vô tình đã tạo cơ hội cho những chàng trai kia chà đạp lên. Cô cho rằng một chút quan tâm ấy đã là cả trái tim của họ nhưng cô đâu biết rằng họ chẳng qua chỉ là những người ghé ngang và cố tình đặt lại một dấu vết không mấy đẹp đẽ trong cuộc sống vốn chưa từng tươi sáng của cô gái.

    Cho đến tận bây giờ những vị khách không mời ấy vẫn cứ tìm đến và làm tổn thương một tâm hồn muốn ngủ yên. Chẳng ai trong số họ mang cho mình một mục đích tốt đẹp khi gắng gượng nắm bàn tay cô để bước trên đoạn đường phía trước. Còn cô gái thì cứ nhắm mắt đặt niềm tin viễn vông vào những con người ấy.

    Vì không đáng được yêu thương hay vì tình yêu là một thứ quá xa xỉ?...

    Và rồi những gì mà cô nhận lại sau khi dành trọn niềm tin vào những điều mong manh đó là những tháng ngày như vụn vỡ, là những giọt nước mắt không thể rơi, là quãng thời gian mà cô không thể sống là chính bản thân mình. Cuối cùng sau tất cả thì cô nhận ra rằng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, người mà cô cho rằng sẽ mãi bên cạnh lại buông tay vào ngày mà nắng chẳng đủ để sưởi ấm con tim đang run rẩy. Có chăng vì cô không đáng được yêu thương hay tình yêu đối với cô là một thứ quá xa xỉ?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.

Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201707/vi-khong-dang-duoc-yeu-thuong-hay-vi-tinh-yeu-la-mot-thu-qua-xa-xi/


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ