Cao 1m75, xinh đẹp, thừa hưởng tất cả những gì điên cuồng và đam mê nhất: tình yêu bóng đá, của một gia đình từ lâu đã gắn bó với Calcio. Đó là Valentina Mezzaroma, người phụ nữ duy nhất ở Serie A đảm trách cương vị lãnh đạo một CLB bóng đá nam, đội Siena.

     

    Người phụ nữ quyền lực ở Serie A
    Valentina Mezzaroma trên sân bóng

    Yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt và khát khao mùi cỏ, những đường bóng, cảm xúc chiến thắng như một người đàn ông, Valentina còn có sự mạnh mẽ, quyết đoán và nghị lực của một người quản lí xuất sắc. Thừa hưởng tất cả những gì điên cuồng và đam mê nhất (tình yêu bóng đá) của một gia đình từ lâu đã gắn bó với Calcio, Valentina sinh ra lớn lên trong bóng đá.

    Người cha, một trong những ông “vua xi măng” của thủ đô Roma, đã đưa cô đến sân Olimpico xem Roma thi đấu từ khi cô còn là một đứa trẻ. Năm 1993, gia đình Mezzaroma đã chung tay cùng người sau này trở thành chủ tịch là Franco Sensi mua lại đội bóng đang trên đà phá sản (sau đó, họ bán lại toàn bộ cổ phần cho Sensi).

    Khi gia đình Mezzaroma trở lại với bóng đá bằng cách mua lại Siena năm 2010, Massimo, anh trai cô, đã quyết định đưa về Antonio Conte và họ đã cùng nhau đưa Siena lên Serie A trong một mùa giải. Ba năm sau, Siena đang trong khu vực có khả năng xuống hạng. Tình yêu của gia đình nhà Mezzaroma nói chung và Valentina nói riêng không hề giảm.

    Cô đã trở thành giám đốc kĩ thuật để trực tiếp sử dụng “sự nhạy cảm trong đánh giá nhân sự để tuyển mộ cầu thủ cho Siena”, như lời cô nói, để tiếp tục xây dựng Siena, dù cô sống ở Roma, nhưng tuần nào cũng lái xe hơn 300 km để đến quản lí đội bóng và theo sát từng buổi tập, chăm chú đến từng chi tiết liên quan đến cuộc sống và chuyên môn của họ. Hiện Valentina Mezzaroma và Barbara Berlusconi của Milan là hai nữ quan chức đội bóng duy nhất ở hạng cao nhất bóng đá Italia Serie A, một hạng đấu từ lâu đã nổi tiếng là khắc nghiệt và không thích hợp với đàn bà. Cô được coi là một biểu tượng đại diện cho Siena.

    Mới đây, tạp chí GQ Italia đã thực hiện bài phỏng vấn thú vị với “người phụ nữ quyền lực” này.

    * Phụ nữ và bóng đá. Dường như đây là hai điều không thể tương thích nhau, nhưng trong trường hợp của cô thì không hề. Tình yêu này sinh ra từ đâu?

    - Tôi sinh ra đã là một tifosa. Tôi xem bóng đá từ khi còn bé tí, và luôn là một trong những khán giả đầu tiên đến sân. Đây là một niềm đam mê không dễ lí giải, nhưng tình yêu với thể thao của tôi được kích thích từ gia đình.

    * Những cầu thủ và một người phụ nữ đại diện cho đội bóng, trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày của đội, điều hành các công việc chuyên môn và đối ngoại. Quan hệ của cô với cầu thủ và huấn luyện viên như thế nào ?

    - Là một quan chức đội bóng, tôi không thấy bất cứ khó khăn cụ thể nào trong quan hệ với các cầu thủ và huấn luyện viên. Đấy là một mối quan hệ đòi hỏi sự chuyên nghiệp tối đa. Tôi luôn có những cuộc trao đổi rất lâu với các huấn luyện viên sau những buổi tập, khi chúng tôi nói về những vấn đề chuyên môn và một số vấn đề khác ngoài bóng đá. Tất cả những cuộc nói chuyện ấy đều cởi mở và chúng tôi cũng phân tích rất kĩ sau những kết quả đáng thất vọng. Tôi luôn có quan hệ tốt với các huấn luyện viên. Tôi không có quan hệ trực tiếp với các cầu thủ, bởi vì vai trò của họ cần được tôn trọng. Việc quản lí cầu thủ là thuộc quyền của huấn luyện viên. Tôi không can thiệp.

    * Điều chắc chắn cô đang làm được một cách trực tiếp cho Siena, là làm số lượng vé dài hạn và lượng khán giả đến sân mùa này tăng hơn so với mùa trước. Vì cô rất đẹp, và thường xuyên có mặt trong các trận đấu của Siena…

    - (cười) Cá tính mạnh mẽ của tôi cũng có thể giúp thêm một tay cho việc này được đấy. Nhưng sân Artemio Franchi luôn đông là vì tình yêu của các tifosi với Siena. Đây là một thành phố đẹp đẽ và rất hiếu khách. Tôi cảm thấy như mình, một người Roma, như đang ở nhà. Ở các trận sân nhà của Siena, tôi thường đi bộ đến sân vận động cùng với họ.

    * Valentina, tại sao ở Italia không có nhiều phụ nữ nắm những vai trò lớn trong các câu lạc bộ bóng đá?

    - Thực ra đâu có ít nhỉ? Tôi có thể kể ra : Barbara Berlusconi ở Milan, Barbara Carron ở Padova, Isabella Liguori ở Lecce. Tôi không tin rằng bóng đá là một mảnh đất cấm với phụ nữ. Trong một thời gian ngắn nữa, sẽ có thêm nhiều phụ nữ tham gia lĩnh vực này. Phụ nữ hiểu đàn ông, nhạy cảm, sẵn sàng sống với những cảm xúc trái ngược, nhưng phụ nữ cũng có thể trở nên thực dụng và mạnh mẽ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

    * Cô xinh xắn và được đàn ông để ý, nhưng một số người phàn nàn là cô hay… chửi thề trên sân vận động sau một pha bóng nào đó…

    - (cười to) Tôi là một người cuồng nhiệt mà. Tôi xin hứa là từ nay tôi sẽ cố gắng hạn chế điều đó- những điều không nên được thốt ra từ miệng của một quý bà!

    * Cô hâm mộ cầu thủ nào nhất?

    - (Zlatan) Ibrahimovic. Tôi thích cái kiểu hùng hổ của anh ấy vô cùng.

    * Ước mơ lớn nhất của cô mùa này là gì?

    - Trụ hạng, trong thế ngẩng cao đầu.

    Valentina : "Tôi ngưỡng mộ Conte"

    Valentina chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ của cô đối với đương kim huấn luyện viên của Juventus, Antonio Conte. Chiến lược gia 44 tuổi này từng là huấn luyện viên của Siena trong một mùa bóng (2010-11), có công đưa Siena từ hạng B lên hạng A và từ đó lọt vào mắt xanh của những ông chủ Juventus, là một trong những người thân thiết và gần gũi nhất với cô phó chủ tịch trong thời gian ngắn ngủi ấy. Mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục kể cả khi Conte đã rời Siena và cô vẫn luôn nói tốt về anh, với sự ngưỡng mộ.

    Cô nói: “Antonio là thầy của tôi. Khi anh ấy dẫn dắt Siena, tôi có một mối quan hệ rất gần gũi với anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi thứ Sáu. Anh ấy rất cởi mở và sẵn sàng giúp tôi biết sân cỏ là gì, với những cảm xúc mà nó tạo ra, những nỗi chịu đựng và tâm lí của cầu thủ. Tôi đã tham gia một khóa học ở trung tâm Coverciano (của Liên đoàn bóng đá Italia). Tôi đã trở thành một giám đốc thể thao. Tôi thích sống và thở bầu không khí trong phòng thay quần áo, đến sân đấu một tiếng rưỡi trước khi trận đấu diễn ra, sờ vào mặt cỏ. Với tư cách là một phó chủ tịch câu lạc bộ, tôi giữ quan hệ với tất cả các huấn luyện viên. Nhưng Conte là thầy tôi. Chúng tôi chưa bao giờ va chạm với nhau”.

    Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ