Uruguay thắng áp đảo Chile vươn lên ngôi nhì bảng đấu Nam Mỹ

07:42' 18-11-2015
Chiến thắng tưng bừng 3-0 của Uruguay trước nhà vô địch Copa America 2015 Chile rạng sáng nay 18-11 đã thực sự trở thành tâm điểm của cả đợt đấu, hơn cả những gì người ta chờ đợi từ Argentina hay Brazil.


     Marcos Rojo cản phá pha đi bóng của James Rodriguez (trái)

    Marcos Rojo cản phá pha đi bóng của James Rodriguez (trái)

    Mới kiếm được vỏn vẹn 2 điểm sau ba lượt trận đầu tiên và đứng áp chót bảng đấu Nam Mỹ, Argentina đã làm tất cả để thay đổi số phận dù họ phải đến làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Colombia rạng sáng 18-11.

    Trên sân Barranquilla có độ ẩm cao và vô cùng nóng bức, chưa kể sức ép từ 45.000 khán giả,  Argentina dù chưa có sự trở lại của Lionel Messi cùng dàn tiền đạo ngôi sao như Sergio Aguero, Carlos Tevez và Javier Pastore nhưng vẫn có bàn mở tỉ số từ phút 20 do công của tiền vệ Lucas Biglia. Từ một tình huống phản công nhanh ở giữa sân, Ever Banega phối hợp với Ezequiel Lavezzi bên cánh phải và đường chuyền tiếp theo vào trung lộ đã làm lỡ đà thủ thành David Ospina, tạo cơ hội cho Biglia ập đến ghi bàn.

    Lucas Biglia (phải) chia vui cùng đồng đội

    Đây mới là chiến thắng đầu tay của Argentina sau 4 vòng đấu và với 7 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu Ecuador, đoàn quân của HLV Martino Gerardo vẫn còn đang lơ lửng bên ngoài Top 5, vị trí mà họ sẽ phải giữ đến tận tháng 3 năm sau!

    Trên sân khách Ciudad Guayana, tuyển Ecuador dễ dàng đánh bại chủ nhà Venezuela bằng tỉ số 3-1, nhấn chìm đối thủ ở vị trí cuối bảng còn chính mình tiếp tục nắm giữ ngôi đầu khu vực Nam Mỹ. Các bàn thắng của Ecuador được ghi lần lượt ở các phút 15, 23 và 60 do công của Fidel Martinez, Jefferson Montero và Felipe Caicedo.

    Caicedo (trái) ghi bàn thứ ba cho Ecuador

    Josef Martinez gỡ bàn danh dự ở phút 84 nhưng không ngăn nổi trận thua thứ tư của Venezuela sau 4 vòng đấu còn Ecuador đang bay cao với 4 trận toàn thắng với đội hình gồm hầu hết các cầu thủ đang chơi trong nước.

    Ở trận cầu tâm điểm giữa Uruguay và Chile, nhà đương kim vô địch Copa America 2015 Chile sau khi để Colombia cầm chân cách đây ít ngày, lần này chính thức gục ngã trước cựu vô địch Copa America Uruguay ba bàn không gỡ. Một cú sốc nặng nề dành cho thầy trò HLV Jorge Sampaoli bởi đây mới là thất bại đầu tiên của họ tại vòng loại lần này, sau chuỗi 11 trận toàn thắng và hòa trước đó.

    Diego Godin mở tỉ số cho Uruguay

    Từng thua Chile 0-1 ở tứ kết Copa America 2015, chủ nhà Uruguay đã trả đủ món nợ kể trên khi sớm có bàn thắng từ phút 23 do công của trung vệ Diego Godin. Chile thực sự vỡ trận khi liên tiếp để thua hai bàn trong vòng 4 phút đều từ các pha không chiến với tác giả bàn thắng là Alvaro Pereira và Martin Caceres. Phút 90+2, nhạc trưởng của đội khách Jorge Valdivia nhận thẻ vàng thứ nhì trong trận, rời sân trong nỗi tiếc nuối của cả đội bóng Chile.

    Alvaro Pereira và Cavani mừng chiến thắng

    Trong trận đấu diễn ra muộn nhất, Brazil trên sân nhà cũng giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước Peru. Neymar bị từ chối một bàn thắng ở phút 66 do lỗi việt vị nhưng các đồng đội Douglas Costa, Renato Augusto và Felipe Luis đã thay anh lập công, đưa Brazil vượt lên, góp mặt trong Top 3.

    Douglas Costa (trái) ghi bàn đầu tiên cho Brazil


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ