Mưa lớn kéo dài làm lở đất, vùi lấp hoàn toàn 2 ngôi làng hẻo lánh thuộc huyện miền núi Bududa, Uganda, cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người và làm hơn 100 người khác mất tích.

Các nhà chức trách địa phương cho biết, 30 thi thể được tìm thấy dưới đống bùn đất; trong khi hơn 100 người khác vẫn mất tích.
Mưa lớn gây lở đất vào chiều hôm 25/6. Lượng đất đá khổng lồ trượt xuống từ đỉnh núi, cuốn trôi tất cả những gì trên đường đi của nó. Cây cối, vật dụng, nhà cửa và con người đều ngập trong đất bùn.
Địa thế hiểm trở khiến các phương tiện cứu hộ cơ giới của chính phủ Uganda không thể tiếp cận ngôi làng. Những người may mắn sống sót chỉ còn cách duy nhất để tìm kiếm người mất tích là những nông cụ chưa bị đất bùn vùi lấp. Ngoài ra, họ cũng phải đào đất bằng tay để chạy đua với thời gian cứu những người có thể vẫn còn sống.
Nỗi bàng hoàng chưa kịp tan biến đối với những người còn sống sót thì sự lo lắng cho gia đình của họ nhanh chóng chiếm lĩnh. Bị vùi lấp dưới khối bùn đất khổng lồ, nhão nhoét càng lâu thì cơ hội tìm thấy người còn sống lại càng ít.
Hariet Nambit là một trong những người may mắn sống sót nhưng lại gánh chịu nỗi đau lớn khi trận lở đất cướp đi cậu con trai 8 tuổi. “Tôi đi bán đồ ở chợ nhưng để con trai ở nhà với ông ngoại. Trận lở đất xảy ra khi gia đình đang ăn trưa. Cha tôi thấy những tảng đất lở, ông cố gắng gọi thằng bé nhưng nó không chạy kịp. Trận lở đất cuốn nó đi trong bùn đất sũng nước”, cô Nambit chia sẻ.
Đã vậy, mưa lớn chưa có dấu hiệu tạm dứt, làm dấy lên quan ngại về những trận lở đất có thể xảy ra trong thời gian tới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của những người còn sống sót.
Kim Anh - Theo XL

