Vậy là đã 16 năm trời, người lính ấy gắn bó với màu áo Lữ đoàn đỏ, từ những ngày đầu bỡ ngờ đến quá trình phấn đấu trở thành biểu tượng của sân Anfield không hề đơn giản. Song giờ đây nhắc đến Steven Gerrard, thì bất kỳ CĐV nào của The Kop cũng cảm thấy hãnh diện, ngưỡng mộ, yêu mến. Và xin được chúc mừng người thủ lĩnh của Liverpool đã cán mốc 100 bàn thắng tại Premier League, một con số tuyệt vời!
“Ông 100”, câu nói ngắn gọn nhưng rất súc tích mà báo chí quốc tế viết về Steven Gerrard sau khi anh đạt được cột mốc ghi 100 bàn thắng ở ngoại hạng Anh. Riêng với các fan hâm mộ Lữ đoàn đỏ, thì con số 100 này không chỉ là thống kê khô cứng về những con số. Mà 100 bàn thắng đó là rất nhiều những cảm xúc, những thăng trầm, những nụ cười, những giọt nước mắt về quãng thời gian gắn bó của Gerrard với CLB.
Đến với Liverpool cách đây 16 năm, Gerrard của ngày xưa nóng nảy, bồng bột, thiếu kinh nghiệm thi đấu bao nhiêu giờ đã lột xác ngoạn mục. Mang trên mình chiếc băng đội trưởng cao quý của The Kop là một niềm vinh dự vô cùng lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Sự trải nghiệm, những va chạm và lỗi lầm không tránh khỏi từ những trận đấu, những giải đấu của bao năm tạo nên một Gerrard đầy bản lĩnh, khôn ngoan và rất tỉnh táo khi ra sân!
|
|
|
Gerrard đã cán mốc 100 bàn thắng tại Premier League. Ảnh: Internet |
Ở Liverpool ngoài bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone", sân vận động Anfield, chú chim biểu trưng Liver, màu áo đỏ oai hùng thì Gerrard chính là một biểu tượng đắt giá của CLB. Cầu thủ của đội trẻ ngày nào đã tôi luyện mình trở thành một hình ảnh mẫu mực về lòng trung thành, sự tận tụy và chiến đấu không biết mệt mỏi cho màu cờ sắc áo. Bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ Liverpool đang ở hoàn ảnh nào Gerrard vẫn giữ vững được tình yêu bất diệt với CLB, là chỗ dựa cho HLV, các cầu thủ và CĐV trung thành.
Nếu ai đã từng tìm hiểu thì sẽ biết nguyên nhân Gerrard thi đấu hết mình, nguyện cả đời cống hiến cho sắc đỏ The Kop xuất phát là từ thảm họa Hillsborough năm 1989. Trong thảm họa của 24 năm trước đó Gerrard chỉ mới 9 tuổi, trong số 96 nạn nhân thiệt mạng thì anh phải chịu đựng nỗi đau mất đi một người họ hàng là Jon-Paul Gilhooley. Gerrard muốn quá khứ đau buồn trở thành nền tảng, động lực để mỗi lần ra sân sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Chính trong tự truyện xuất bản năm 2006, Gerrard đã chốt lại tất cả tự truyện bằng câu “Tôi thi đấu vì Jon-Paul”. Và những thành tích cá nhân ở cả giải vô địch quốc gia lẫn tầm cỡ quốc tế đã chứng minh tất cả lời anh nói.
Có thể con số 100 bàn thắng khi đem so sánh với nhiều cầu thủ khác không phải là quá to tát. Nhưng đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, có ít lần được tạo cơ hội như vị trí của một tiền đạo thì đó là một con số đáng nể. Đáng nói hơn trong số 100 bàn thắng của Gerrard có rất nhiều những bàn thắng thể hiện truyền thống, niềm kiêu hãng, sự tự hào về bề dày CLB. Bởi vì những bàn thắng vào lưới các đối thủ kình định như Man United, Everton hay Arsenal luôn đem lại những dư âm ngọt ngào cho người hâm mộ Lữ đoàn đỏ. 100 bàn thắng là 100 khoảnh khắc khó quên, đủ mọi cảm xúc mà Gerrard dành tặng CĐV The Kop, tặng cho Jon-Paul trên thiên đường.
Năm nay đã 33 tuổi, Gerrard đang đi đến chặng cuối cuộc đời của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp mà cầu thủ rồi cũng phải đi qua. Rồi Gerrard sẽ giải nghệ vào một thời điểm thích hợp, đó sẽ là một ngày buồn và lấy đi nhiều nước mắt của CĐV Liverpool, tôi chắc như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa người đội trưởng sẽ luôn sống mãi trong tim của tất cả người yêu bóng đá.
Hãy cứ thi đấu hết sức mình với một thái độ cầu tiến, chơi bóng chuyên nghiệp như lần đầu khoác áo The Kop nhé Gerrard. Không chỉ CĐV Liverpool mà tất cả những ai yêu bóng đá chân chính cũng đều đứng sau lưng dõi theo từng bước chạy của anh. Xin cảm ơn anh vì tất cả!


