Theo tín ngưỡng Hindu thì cuộc đời một con người sẽ không hoàn thiện nếu chưa một lần được ngụp lặn trong nước sông Hằng. Cư dân theo đạo Hindu tin rằng, khi đốt xác, nếu hộp sọ nổ tung, may mắn sẽ tới với những người đang sống.

Họ đặt xác đàn ông ngửa mặt lên trời, còn xác phụ nữ nằm úp trên giàn thiêu.
Nước sông được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ thờ cúng và sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Uống nước sông Hằng trước khi chết được coi là một điềm lành, giúp họ có thể làm sạch linh hồn khỏi những tội lỗi trong quá khứ.
|
Đầu tiên, người dân sẽ dùng nước sông Hằng tắm cho xác, sau đó mặc bộ quần áo mới có màu vàng hoặc trắng cho những thi hài này. Sau đó, họ đưa xác lên giàn thiêu bằng củi.
|













