Zhou Haijue, 62 tuổi, tự chôn mình dưới nấm mồ và chỉ chừa lại phần đầu như một nỗ lực đòi lại đất rừng.

    Tự chôn sống để đòi đất
    Ông Haijue chôn sống mình để đòi đất. Bức ảnh chụp năm 2010 đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

    Theo Imaginechina, mảnh đất nằm giữa hai làng Shiliu và Yunjiao thuộc thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Năm 2007, giới chức ở Yunjiao thông báo với ông Zhou rằng đất thuộc về làng họ và yêu cầu ông trả lại cho làng. Tuy nhiên ông Zhou khăng khăng đất đó thuộc về làng Shiliu và khẳng định đã trồng trọt ở đây suốt 3 thập kỷ.

    Ông Zhou cho biết, năm 2007, chính quyền thành phố Trạm Giang đã công nhận mảnh đất rừng không thuộc làng Yunjiao. Năm 2010, hàng chục người làng ấy đã sang chặt phá cây cối của nhà ông Haijue. Không đòi được tiền đền bù, ông Haijue nhờ con trai đào mộ chôn sống mình trong vòng một giờ.

    Chờ đợi suốt một năm không thay đổi nào, người đàn ông này quyết định tiết lộ bức ảnh lên mạng để mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng.

    Minh Dung - Theo XL



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ