Tờ Telegraph cho biết nhà thám hiểm Shaun Whitehead ở Melton Mowbray sẽ dẫn đầu đoàn thám hiểm tới đảo Cocos, được cho là nơi cất giấu kho báu Lima nổi tiếng.

    Truy tìm kho báu Lima

    Hình ảnh minh họa cảnh cướp biển chuyển kho báu Lima từ tàu Mary Dear lên đảo Cocos.

    Một nhà thám hiểm người Anh vừa tuyên bố ông đang tiến ra một hoang đảo trên Thái Bình Dương với hy vọng sẽ tìm ra một kho báu khổng lồ, nơi những tên cướp biển thế kỷ 19 đã giấu hàng tấn vàng, bạc, châu ngọc mà chúng lấy được từ người Tây Ban Nha.  

    Kho báu bị thất lạc

    Tờ Telegraph cho biết nhà thám hiểm Shaun Whitehead ở Melton Mowbray sẽ dẫn đầu đoàn thám hiểm tới đảo Cocos, được cho là nơi cất giấu kho báu Lima nổi tiếng. Theo sử sách, Tây Ban Nha đã kiểm soát thành phố Lima kể từ thế kỷ 16, khi họ đánh bại thổ dân Inca. Trong các thế kỷ tiếp theo, Giáo hội Tây Ban Nha đã thu gom được một lượng vàng bạc khổng lồ về đây.

    Vào đầu thế kỷ 19, Tây Ban Nha bắt đầu gặp khó khăn với các thuộc địa, do cuộc chiến giành độc lập nổ ra ở Nam Mỹ. Lima cũng không phải ngoại lệ và vào năm 1820, thành phố đã đối mặt với một cuộc nổi dậy. Để đề phòng, giới lãnh đạo Lima quyết định chuyển kho báu khổng lồ tới Mexico để cất giữ.

    Kho báu này được cho là gồm 113 bức tượng vàng, 200 thùng đá quý, 273 thanh gươm nạm đá quý, 1.000 viên kim cương, các vương miện vàng ròng, 150 chiếc rương vàng và hàng trăm thanh vàng, bạc. Ngoài ra, kho báu còn có 2 bức tượng vàng với kích cỡ người thật mô tả thánh mẫu Mary đang ôm Chúa Jesus. Tổng cộng kho báu có giá trị lên tới 240 triệu USD theo thời giá hiện nay.

    Thuyền trưởng người Anh tên William Thompson, chỉ huy tàu Mary Dear, đã được giao nhiệm vụ chuyển kho báu tới Mexico. Tuy nhiên Thompson và các thủy thủ đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của kho báu. Họ đã giết các lính gác và linh mục đi theo bảo vệ kho báu rồi vứt xác họ xuống biển. Tiếp đó Thompson hướng về phía đảo Cocos, nơi ông ta và tay chân được cho là đã chôn kho báu ở đây. Xong việc, họ quyết định sẽ lẩn trốn và chờ cho tới khi tình hình lắng xuống mới trở lại để lấy kho báu.

    Tuy nhiên tàu Mary Dear đã bị bắt giữ và toàn bộ thủy thủ đoàn bị đưa ra xét xử vì tội ăn cướp. Tất cả thủy thủ đoàn, ngoại trừ Thompson và thuyền phó, đều bị treo cổ. Để cứu lấy mạng sống, cả hai đã đồng ý dẫn người Tây Ban Nha tới kho báu. Cả đoàn lên đường tiến về phía quần đảo Cocos và khi ở đây, Thompson cùng viên thuyền phó đã tìm cách tẩu thoát. Họ biến mất và từ đó không ai còn thấy họ nữa. Dấu tích của kho báu Lima cũng theo đó mà vĩnh viễn mất đi. Đoàn tìm kiếm với "đồ chơi" xịn nhất

    Ngày hôm nay, đảo Cocos không có người ở và thuộc chủ quyền của Costa Rica. Khu vực này cũng đã được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO bởi môi trường hoang sơ và tính đa dạng sinh học độc đáo. Phải mất 18 tháng thương thuyết với nhà chức trách, Whitehead mới có thể xin được giấy phép tới đây thám hiểm.

    Trước Shaun Whitehead, đã có rất nhiều người tìm kiếm kho báu Lima. Có thể kể đến Franklin Roosevelt, Tổng thống Mỹ cầm quyền từ năm 1933 tới năm 1945. Ông và các bạn đã tới quần đảo vào năm 1910. Ngoài ra còn phải kể tới tay đua xe nổi tiếng Sir Malcolm Campbell, người tới đây trong những năm 1920 và Errol Flynn trong những năm 1980. Một nhà thám hiểm khác, August Gissler, người Đức, đã dành tới 19 năm sống trên đảo để săn lùng kho báu. Nhưng cuối cùng ông trở về với chỉ 6 đồng tiền vàng.

    Whitehead cho biết dù tới đảo Cocos muộn hơn người khác nhưng nhóm tìm kiếm của ông lại được trang bị các "đồ chơi" rất "xịn" và chưa từng được sử dụng trên đảo. Cụ thể, nhóm sẽ dùng các máy bay trực thăng nhỏ không người lái, được gắn các camera chuyên dụng, để bay vòng vòng quanh hòn đảo rộng gần 20km2 để dựng bản đồ 3D về nơi này. Tiếp đó,  họ dùng một robot hoạt động giống như loài rắn để tìm kiếm trên mặt đất và dùng radar xuyên qua lòng đất để phát hiện những điểm nghi vấn có thể nằm cách mặt đất tới 20m.

    Dữ liệu thu được từ các phương tiện trên sẽ giúp nhóm tạo được một bản đồ 3 chiều và xác định những hang động ngầm có thể là nơi lưu giữ kho báu. Sau khi lựa chọn được điểm phù hợp, nhóm sẽ dùng một thiết bị khoan đặc biệt có thể khoan sâu tới 30m để tiếp cận với điểm nghi vấn. Một thiết bị quan sát có gắn máy ghi hình sẽ được thả theo lỗ khoan để tiện cho việc quan sát những thứ bên dưới.  Nghiên cứu khoa học trước, tìm kho báu sau

    Theo Whitehead, nhóm tìm kiếm sẽ tập trung nỗ lực quanh các khu vực nằm gần 3/4 vịnh lớn của đảo và đặc biệt chú ý tới các hang động tự nhiên ngầm dưới đất. Nếu tìm thấy kho báu, Whitehead sẽ chuyển nó lại cho chính quyền Costa Rica và chỉ nhận về một khoản phí cho nỗ lực tìm kiếm. 

    Whitehead nói rằng cuộc tìm kiếm của mình, vốn kéo dài 10 ngày, không đặt nặng vấn đề tìm kho báu mà chủ yếu là để đánh giá các khía cạnh khảo cổ, địa chất và đa dạng sinh học trên hòn đảo. "Không giống các chuyến tìm kiếm trước đây, chúng tôi sẽ không đào xới những cái lỗ lớn và phá hủy mọi thứ. Kho báu thực sự của hòn đảo chính là vẻ đẹp tự nhiên của nó" - Whitehead nói - "Mọi thứ khác được tìm thấy sẽ chỉ đơn giản là một phần thưởng phụ thêm hết sức thú vị".


    Thảo Nguyên (Theo Telegraph)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
AUS Solar Energy Group Vùng: Mount Druitt. Phone: 0498 502 928
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ