Mỗi mùa thu đến, hàng triệu em bé ở Trung Quốc phải làm một cuộc chia ly. Sau thời gian ngắn ngủi lên thành phố, nơi cha mẹ chúng làm thuê kiếm sống, các bé phải về quê với ông bà.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Bé Yi Yuze, hai tuổi rưỡi, người tỉnh Hồ Nam, thơm má mẹ trong nhà chờ của ga đường sắt Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Tỉnh duyên hải miền đông Chiết Giang là một trong những nơi phát triển kinh tế mạnh, thu hút khoảng 20 triệu người lao động đến từ khắp nơi trên cả Trung Quốc.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Em bé này từ tỉnh Hà Nam đến Hàng Châu chơi hè với bố mẹ. Bé khóc thét trên vai bà khi hai bà cháu chia tay bố mẹ để về quê.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Trên sân ga Hàng Châu, người phụ nữ tên Zhang, quê tỉnh Hà Bắc, vẫy tay chào đứa con gái 15 tháng tuổi khi cháu trở về quê.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Trong lúc chờ tàu đến, cậu bé một tuổi Meng Yutong ngủ thiếp đi trên vai mẹ. Những em bé như thế này thường được gọi một cách trìu mến là "những cánh chim di cư bé bỏng".

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Cũng trong lúc chờ tàu, cô bé Li Zhenzhen người tỉnh An Huy, nhìn vô định vào khoảng không. Em và em trai sẽ về quê đi học. Hệ thống đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc quy định trẻ có hộ khẩu ở đâu thì được học trường công ở đó.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Bé gái Hu Jinglei, 4 tuổi, đến từ tỉnh An Huy, ôm cổ cha trong phòng chờ của nhà ga Hàng Châu.

    Trẻ em trong những cuộc chia ly đau nhói

    Bé Zhang Ying, 10 tuổi, khóc nức nở vì không muốn rời người anh trai. Zhang sẽ ở lại Hàng Châu với bố mẹ, còn anh trai về tỉnh An Huy đi học.

    Mai Trang (Ảnh: China Daily)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ