Trong cuốn sách “A Cresta Alta” (tạm dịch Đỉnh núi cao) vừa ra mắt độc giả vào thứ Tư vừa qua, Mario Balotelli đã tiết lộ những “điều ngô nghê nhất” về tuổi thơ của mình. Một thời niên thiếu mà Super Mario đã bị ám ảnh nặng nề về phân biệt chủng tộc. Cuốn sách được Di Natale viết lời tựa.

    Trong đó có đoạn giáo viên mỹ thuật Tiziana Gitti của Balotelli kể lại: “Hồi đó Balotelli lên lớp 3, cậu ấy luôn vẽ mình có làn da màu hồng vì nỗi sợ các bạn bè không chấp nhận”. Nỗi sợ trở thành niềm ám ảnh khi cậu bé Mario liên tục hỏi thầy những câu hỏi “ngây thơ”: “Thưa thầy, trái tim của em màu trắng như của các bạn khác hay nó cũng màu đen như da mặt của em?”.

    “Trái tim màu trắng” của Balotelli

    Ảnh cuốn sách

    Cũng trong “A Cresta Alta”, lần đầu tiên Balotelli tiết lộ lý do chưa nhận con gái Pia vì cô bồ cũ Raffaella Fico đòi cầu thủ của AC Milan lập một thỏa thuận tiền hôn nhân.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ