Tôi trách bạn gái lẳng lơ, có người yêu đi cùng mà chúc rượu hết người này tới người khác

11:00' 19-12-2023
Đưa bạn gái về ra mắt, cô ấy vừa cởi áo khoác ra mẹ tôi liền khuyên chia tay.


    Lúc mới yêu Huyền, mỗi lần đi chơi cùng nhau, cô ấy chỉ tô chút son môi, quần áo kín đáo nhìn rất duyên dáng. Vậy mà 1 năm nay, bạn gái thay đổi rất nhiều khiến tôi khó chịu vô cùng.

    Cô ấy đánh phấn son cả ngày, nhiều lúc muốn hôn bạn gái mà chỉ sợ dính son môi đầy mặt nên lại thôi. Tôi từng khuyên Huyền hạn chế dùng mấy thứ mỹ phẩm đó khi ở gần bạn trai nhưng không được. Cô ấy nói trang điểm quen rồi, không dùng sẽ thiếu tự tin khi đối mặt với mọi người. Bạn gái không chịu thay đổi, buộc tôi phải thích nghi để chiều lòng cô ấy.

    Hiện tại điều làm tôi phiền lòng hơn cả đó là cách ăn mặc thiếu vải của Huyền. Ở trước mặt bạn trai, Huyền mặc kiểu gì tôi cũng vui vẻ chấp nhận hết nhưng ra khỏi cửa thì phải ăn mặc gọn gàng chỉn chu, vậy mà cô ấy luôn làm điều trái ngược với mong muốn của tôi.

    Chủ nhật vừa rồi, tôi rủ Huyền đi đám cưới của 1 người bạn. Tôi phải chờ cô ấy mất gần 1 tiếng trang điểm và thay đồ, đến khi nhìn thấy quần áo bạn gái mặc trên người mà tôi nóng mặt, tức giận quát:

    “Em mặc đồ mỏng tanh thế để làm xấu mặt anh à? Sao em không kiếm bộ nào kín đáo lịch sự 1 chút cho anh nhờ?”.

    Đưa bạn gái về ra mắt, cô ấy vừa cởi áo khoác ra mẹ tôi liền khuyên chia tay - 1
     
    Điều làm tôi phiền lòng hơn cả đó là cách ăn mặc thiếu vải của Huyền. (Ảnh minh họa)

    Huyền bảo thấy bản thân rất đẹp nên không thay đồ gì hết. Trước sự giận dỗi của bạn gái, tôi buộc phải đồng ý đưa cô ấy đi cùng. Buổi hôm đó, sự ăn mặc kém duyên của bạn gái thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người trong đám cưới, có lẽ còn gây sự chú ý hơn cả cô dâu. Vài người chỉ trỏ, xì xào và nói những lời khiếm nhã làm tôi ngượng cháy mặt, còn Huyền tỏ ra rất thích thú khi thu hút nhiều sự chú ý.

    Trong lúc chúc rượu nhau, có người đàn ông lớn tuổi đến bên cạnh Huyền và vỗ vào mông cô ấy. Như những cô gái khác thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ bị tát cho nổ đom đóm mắt, còn Huyền lại cười toe toét và dùng ánh mắt đưa đẩy gợi tình.

    Sau khi ăn uống xong thì đám bạn bè của cô dâu chú rể rủ nhau lên hát và nhảy. Thấy không khí vui vẻ, Huyền cũng chạy lên sân khấu nhảy, bỏ ngoài tai sự can ngăn của tôi.

    1 mình cô ấy là con gái, hơn 10 người đàn ông vây quanh Huyền, nhảy nhót đủ các kiểu, tôi tức đỏ mặt, không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt đó nên ra ngoài hành lang đứng cho dễ chịu.

    Trên đường về, cả hai cãi nhau rất gay gắt. Tôi trách bạn gái lẳng lơ, có bạn trai đi cùng mà chúc tụng rượu với hết người này với người khác. Nhiều người xì xào bàn tán chê trách khi thấy cô ấy lên nhảy nhiệt tình với đám thanh niên.

    Đưa bạn gái về ra mắt, cô ấy vừa cởi áo khoác ra mẹ tôi liền khuyên chia tay - 3

    Tôi trách bạn gái lẳng lơ, có bạn trai đi cùng mà chúc tụng rượu với hết người này với người khác. (Ảnh minh họa)

    Huyền bảo tôi gia trưởng, lạc hậu, nếu không chịu thay đổi thì đường ai nấy đi, bởi cô ấy rất mất tự do khi ở bên tôi. Sợ mất bạn gái nên tôi cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ biết nén tức giận trong lòng và tự nhủ sau này cưới về làm vợ sẽ chỉnh sửa mạnh tay.

    Hôm qua, tôi đưa Huyền về chơi nhà, tôi khuyên bạn gái phấn son nhẹ nhàng, quần áo kín đáo, không được mặc kiểu thiếu vải như mọi lần. Thế nhưng bạn gái không chịu nghe, cô ấy bảo bản tính thế nào cứ sống thật để sau này về làm dâu gia đình chồng đỡ bị sốc. Nói không nổi nên tôi đành để cô ấy làm theo những điều bản thân thích.

    Nhìn thấy tôi đưa bạn gái về, bố mẹ vui lắm và ra tận cổng đón. Khi Huyền cởi áo khoác ra, mẹ tôi giật mình khi thấy cô ấy mặc mỗi chiếc váy 2 dây và còn lộ cả ngực. Mẹ vội kéo áo khoắc của Huyền lên và bảo nhà có đàn ông, mặc kín đáo vào.

    Mẹ tôi bảo không khắt khe trong việc ăn mặc của mọi người nhưng tùy công việc và thời điểm mà mặc đồ cho hợp. Cách ăn mặc cũng nói lên nhân cách 1 con người đứng đắn hay lẳng lơ.

    Sau hôm Huyền đến chơi nhà, bố mẹ tôi không ưa cô ấy và khuyên nên chia tay. Còn bạn gái thì phàn nàn mẹ tôi cổ hủ lạc hậu, nói những điều giáo điều nhức hết cả tai. Chưa là gì của nhau mà đã có ác cảm với mẹ tôi, thế sau này về sống sao nổi. Thế nên cô ấy cũng muốn bỏ tôi.

    Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới cưa được Huyền, tưởng sắp là vợ chồng của nhau, ai ngờ lại gặp nhiều cản trở. Tôi không biết phải làm gì để mối quan hệ giữa mẹ tôi và Huyền trở nên tốt đẹp đây?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/dua-ban-gai-ve-ra-mat-co-ay-vua-coi-ao-khoac-ra-me-toi-lien-khuyen-chia-tay-c391a579990.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ