Thì ra chồng tôi chẳng có gì, chính tôi đã bị lừa.

    Có lẽ đã là quá muộn khi tôi viết lên đây câu chuyện của đời mình, bởi dù có thế nào thì cuộc sống của tôi cũng đã an bài và không có gì có thể thay đổi được nữa...

    Tôi lúc nào cũng mong muốn sau này mình sẽ có một cuộc sống giàu sang, vương giả như bao con người nơi phố thị xa hoa...

    Nhưng rất muốn rằng có một ai đó sẽ đọc được câu chuyện của tôi để tự biết mình và sẽ không vướng vào những vết xe đổ của tôi.

    Sinh ra ở vùng quê nghèo chiêm trũng Hà Nam. Nơi cái đói nghèo, lam lũ luôn hằn trên khuôn mặt khắc khổ của người cha, và theo suốt cả trong suy nghĩ của tôi những ngày thơ ấu.

    Vậy nên mơ ước của tôi lúc nào cũng mong muốn sau này mình sẽ có một cuộc sống giàu sang, vương giả như bao con người nơi phố thị xa hoa mà tôi thấy được trên phim ảnh, sách báo... và hơn lúc nào hết tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để có thể thực hiện điều đó băng mọi giá mà tôi có thể.

    Cưới về mới biết chồng... tay trắng
    Tôi lúc nào cũng mong muốn sau này mình sẽ có một cuộc sống giàu sang, vương giả như bao con người nơi phố thị xa hoa... (ảnh minh họa)

    Và cũng chính vì điều đó nên khi gặp anh, một kẻ si tình, đào hoa và cũng là một tay sát gái có hạng... hơn nữa còn là kẻ vô gia cư không nghề không nghiệp ổn định mà chỉ sống bằng những phi vụ bảo kê, nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

    Đến với tôi anh luôn đặc cách cho mình cái quyền được tự hào vì cái hộ khẩu gốc Hà Nội. Nhưng ngoài căn hộ khoảng 20m2 cho cả đại gia đình đến 10 con người sinh sống thì anh không có gì đáng giá cả.

    Tuy nhiên là một kẻ lẻo mép “một tấc có thể lên tới trời” nên anh luôn nói với tôi rằng đó chỉ là căn nhà của cha, mẹ. Còn ngôi nhà sau này anh ở là ngôi nhà nhiều tầng to, đẹp đang được xây dựng trên phố...
     
    Anh cũng đưa tôi đến thăm một ngôi nhà như thế, và tôi phải công nhận rằng tất cả mọi người đang làm việc tại đây đều gọi anh là sếp, ông chủ, hay đại loại là một vị quản lý gì đó... và chính điều đó đã củng cố lòng tin của tôi rằng rất có thể đó là ngôi nhà anh sẽ ở sau này khi lấy vợ.

    Quá tin tưởng vào điều đó nên tôi đã vạch ra cả kế hoạch để chinh phục anh... nhưng thực ra tôi chỉ là một nạn nhân, một con cá cắn câu mà anh đã vạch ra theo một kịch bản có sẵn.

    Anh nhanh chóng tận dụng mọi điều kiện tối ưu mà có lợi cho anh nhất để giục tôi làm đám cưới, và cũng để kịp được sở hữu trọn vẹn ngôi nhà đang xây ấy... Vì anh là người đầu tiên xây dựng gia đình trong số những đứa con chơi bời lêu lổng ấy.

    Và tôi đã sập bẫy của anh mà mình đâu có biết. Chỉ đến khi cưới xong đâu đó một thời gian, và ngôi nhà trên phố cũng đã làm xong thì tôi mới dần hiểu ra rằng đó là ngôi nhà người ta thuê anh bảo kê vì anh là một gã “Chí Phèo” ở khu vực ấy, nên họ muốn anh là công cụ để phục vụ cho những ngày công trình đang xây dựng bộn bề.

    Nhưng lúc này đây tôi biết làm sao khi đứa con trong bụng tôi bắt đầu lớn, và tôi cũng không thể vác mặt về nhà nói với toàn bộ gia đình và bà con lối xóm rằng tôi đã bị anh lừa vì mình quá tham lam.

    Bao Ngoc - Source: Eva



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ