Tình yêu cũng giống như một hành trình đợi xe bus

15:00' 26-09-2019
Ở đời có mấy hạnh phúc được tròn. Có mấy ai khi yêu mà không mang lấy tổn thương dù chỉ là một ít. Giá trị của tình yêu không phải là đong đếm bao nhiêu nỗi nhớ thương hay tính toán thời gian là bao lâu cho một cuộc tình. Cái cốt lõi là chân thành được bao nhiêu, cùng người ta vượt qua hoạn nạn sóng gió được bao nhiêu kia.


    Có ai đó hỏi tôi: “Bạn sẽ cùng với tình yêu của mình đi đến cùng dù biết sẽ đau đớn chứ? Hay biết trước là đau đớn bạn sẽ tránh xa và buông bỏ nó ra?” Không một chút ngập ngừng, tôi trả lời “Chắc chắn là sẽ đi cùng rồi”. Tại sao ư?

    Vì với tôi tình yêu cũng giống như một hành trình đợi xe buýt.

    Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ đến. Dù chật hay đông thì ta vẫn phải lên. Chỉ có điều xe qua rồi thì còn có thể tìm xe khác, chứ mất đi yêu thương thì rất khó tìm lại. Tình yêu trải qua nhiều sóng gió mới đáng trân trọng. Đó mới là yêu! Còn mới khó khăn và đau đớn một chút mà đã vội buông thì không phải là yêu rồi. Đôi khi yêu không phải là chiếm đoạt mà là hi sinh, hi sinh cho người mình yêu được hạnh phúc.

    Cái hối hả của cuộc đời luôn làm con người ta phải vội vã. Và có lúc cũng vội vã cả yêu. Trong cuộc đời, có những cuộc tình đến rồi đi mong manh tựa cơn gió. Có những người tưởng chừng như tri kỉ trong phút chốc lại hóa thành người dưng. Có những người chỉ xem tình yêu như một trò đùa tình ái hay một canh bạc đỏ đen để rồi cuối cùng lại trắng tay cùng những thất bại… Và còn vô vàn những yêu thương vội vã và giả tạo khác. Ở đời không ai biết trước được điều gì. Trong tình yêu cũng vậy, chỉ khi con người ta phải ôm lấy những đắng cay bẽ bàng thì lúc ấy họ mới nhận ra đã có thời gian mình từng rất nhu nhược, rất yếu đuối mà không bảo vệ được tình yêu của chính mình.

    Đường đời rộng muôn nẻo, ai cùng ta đi tới cuối con đường

    Ở đời có mấy hạnh phúc được tròn. Có mấy ai khi yêu mà không mang lấy tổn thương dù chỉ là một ít. Giá trị của tình yêu không phải là đong đếm bao nhiêu nỗi nhớ thương hay tính toán thời gian là bao lâu cho một cuộc tình. Cái cốt lõi là chân thành được bao nhiêu, cùng người ta vượt qua hoạn nạn sóng gió được bao nhiêu kia.

    Hạnh phúc không phải là những cành hồng hòa vào ánh nến lung linh người ta tặng bạn nhân một ngày nào đó, mà hạnh phúc là ai đó cùng bạn đón những kỉ niệm qua mỗi năm, cùng bạn sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống dù nó có nghiệt ngã đến thế nào. Dù bạn nghèo khó hay sang giàu, dù bạn khổ đau hay hạnh phúc, người đó vẫn luôn luôn bên bạn dù không có hoa hồng hay đèn nến nào cả. Hãy trân trọng những người như thế! Cái hào nhoáng thoáng qua không dễ gì thay thế được cái tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người. Đừng để vẻ ngoài hào nhoáng che mắt mà có một lúc nào đó phải hối hận vì lỡ bước lầm đường.

    Đường đời rộng muôn nẻo; hãy chọn lựa thật kĩ người bạn đồng hành với mình. Và vì cuộc sống này vốn không bằng phẳng và dễ dàng như người ta vẫn nghĩ, nên yêu thương cũng có đôi lúc bị lạc đường. Điều quan trọng là bạn phải biết giải quyết những vấn đề và khúc mắc trong nó để có thể cầm lái được cuộc đời của chính mình. Yêu hay không là ở bạn. Hạnh phúc hay không là do bạn hết. Đừng vì một ai đó nói này nọ hay chút sóng gió khi yêu mà đánh mất yêu thương của đời mình.

    Mạnh mẽ lên, chí ít cũng vì có ai đó luôn đợi ta nơi cuối con đường!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/duong-doi-rong-muon-neo-ai-cung-ta-di-toi-cuoi-con-duong-swZbhpRMUetyk.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ