Tìm lại em

14:00' 13-08-2014


    Thơ tình: Tìm lại em

    Đã bao ngày bên em sao dường như chưa đủ
    Bởi ngôn từ quá hạn hẹp chẳng nên lời
    Dẫu rằng anh vẫn biết đó em ơi
    Thứ lỗi cho anh, vì tình yêu lặng thầm mà sao anh không nói.
    Em yêu ơi, nhiều khi anh tự hỏi
    Biết làm cách nào để khiến em vui
    Có phải anh vô tâm quá đi thôi
    Mà mỗi lời yêu em, sao đắn đo anh không viết nổi.
    Một bài thơ nhỏ tựa cánh bèo trôi nổi
    Trên dòng sông tình ái sắt son
    Nhưng em hãy hiểu đó là cả tâm hồn
    Mà anh dành tặng em như lần đầu khắc khoải
    Nếu ai đem được thời gian quay lại
    Anh đến bên em như nắng sớm ban mai
    Dẫu đông về sắc đào có sớm phai,
    Anh sẽ tìm em như tìm về nỗi nhớ.
    Anh đã tìm tình yêu chân thành đó
    Bởi niềm tin quá khó phải không em
    Và khi mùa trở gió lạnh đêm đêm
    Lối nhỏ yêu em sao giờ đây nhỏ bé...
    Em yêu ơi xin em đừng chối nhé
    Dẫu chỉ là những vần lạc điệu thôi.
    Nhưng đó là tất cả tình anh đó.
    Tha thứ cho anh nếu những lời bày tỏ.
    Không làm em vui lên được bao nhiêu
    Bởi anh biết dẫu có nói bao điều,
    Cũng không thể hết những gì muốn nói
    Về em của anh - mãi mãi thương yêu.

    Thơ tình: Tìm lại em



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ