Giám đốc thể thao Rudi Voller đã chửi đội nhà um củ tỏi sau trận thua thảm PSG (0-4) ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Champions League
Không khó hiểu cho cơn giận dữ của Rudi Voller. Bởi trận thua đậm ngay trên sân nhà trước PSG đã đóng sập cánh cửa đi tiếp của Bayer Leverkusen.Cú đúp của Ibrahimovic và 2 bàn thắng của Blaise Matuidi và Yohan Cabaye đã nhấn chìm đội bóng Đức ngay trên sân nhà. Leverkusen còn thiệt hại không nhỏ về lực lượng khi Emir Spahic bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối.“Thật khó để đưa ra bình luận gì sau một trận đấu như thế. Thất bại quá đau”, Rudi Voller mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên Sky sau khi trận đấu kết thúc.“Thất bại trước một đội bóng hàng đầu như PSG không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng thật ngu xuẩn khi để thua đến 0-4.”Dù coi như đã hết cơ hội lọt vào tứ kết Champions League năm nay nhưng Rudi Voller vẫn le lói lạc quan vào cơ hội lật ngược thế cờ.“Giờ chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để xoay chuyển tình thế. Tất cả vẫn còn ở phía trước”.Thầy trò Sami Hyypia sẽ có trận lượt về tại Parc des Princes vào ngày 13/3.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
