Thơ tình: Phố và em

03:52' 22-11-2015
Phố vẫn đó, vẫn ồn ào anh ạ! / Em một mình và phố bỗng đơn côi.


    Phố và em

    Thế là mùa thu đã đi qua
    Gió trở mình phố thay màu áo mới
    Xào xạc lá rơi dưới khung trời vời vợi
    Em một mình lặng lẽ với thinh không

    Thơ tình: Phố và em - 1

    Thế là lại sắp đến mùa đông
    Lọ lem má hồng, tay thơm mùi ngô nướng
    Bất chợt ca, rồi tự mình tán thưởng
    Ơ hay mình hát hay quá là hay

    Thế là anh tay chẳng thể nắm tay
    Khi gió về lời yêu còn xa ngái
    Tri kỷ ơi! Ký ức còn lưu mãi
    Dẫu chưa lần lời hẹn ước thành đôi.

    Gió chiều nay, gió ngang chỗ em ngồi
    Cứ thầm thì một điều gì rất lạ
    Phố vẫn đó, vẫn ồn ào anh ạ!
    Em một mình và phố bỗng đơn côi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ