Thiếu tiền, một người đàn ông tự bỏ ống chích vào hộp cháo Country Ladle để được bồi thường
Trước phiên tòa xét xử, người đàn ông trước đây từng lên tiếng đòi bồi thường vì phát hiện một chiếc ống chích trong hộp cháo Country Ladle đã thú nhận tự mình bỏ chiếc xy lanh vào để được bồi thường từ nhà sản xuất. Daniel Wayne Ferris, 33 tuổi, trú tại Terang, đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trong phiên xét xử tại Tòa án Melbourne Magistrate Court hôm thứ Hai tuần này, Ferris đa bị cáo buộc 4 tội danh, trong đó có hành vi cố ý làm nhiễm bẩn sản phẩm, cố ý gây chấn động dư luận hoặc gây thiệt hại về kinh tế, gửi báo cáo giả cho cảnh sát.
Theo đó, Ferris thú nhận đã đổ cháo ra chén nhựa, rồi thả ống chích vào chén, sau đó báo với vợ mình về việc anh ta phát hiện thấy chiếc xy lanh trong chén cháo. Sau đó, Ferris gửi email đến công ty Campbell Soup, một công ty của Mỹ có văn phòng đại diện ở Sydney và nhà máy chế biến ở Victoria, để đòi bồi thường. Cảnh sát cho biết Ferris đã không lường trước được rằng vụ việc được báo lại cho cảnh sát, và kết quả điều tra đã phát hiện Ferris cố ý bỏ chiếc xy lanh vào chén cháo. Hiện Ferris đã được bảo lãnh tại ngoại để chờ điều tra thêm, dự kiến sẽ xét xử vào ngày 28 tháng Mười một sắp tới.

