Trong suốt cuộc hành trình, thầy Hammond sẽ mặc 60 chiếc váy ba lê màu vàng để biểu diễn.

Thầy Ben Hammond đang thực hiện một điệu nhảy trên đường phố để gây quỹ. Ảnh: SWNS
Thầy Ben Hammond, giảng viên tại Viện Giáo dục, ở London, Anh đã quyết định mặc váy ba lê đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới để gây quỹ cho tổ chức UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc).
Thầy đã lên kế hoạch một chuyến đi dài 17.643 dặm qua nhiều nước trên toàn cầu. Trong suốt cuộc hành trình, thầy Hammond sẽ mặc 60 chiếc váy ba lê màu vàng để biểu diễn.

Thầy cùng một số vũ công trong ngày cuối cùng ở Cornwall trên đường từ John o’ Groats đến Land’s End. Ảnh: SWNS.
Người thầy 36 tuổi này chia sẻ: “Tôi sẽ thực hiện thử thách này trong vài năm và tôi muốn có một chương trình từ thiện liên quan trở lại. Thực tế UNICEF là một tổ chức toàn cầu, có nghĩa là nó liên quan đến người dân ở mọi quốc gia tôi sẽ đi qua.”
Đây không phải là lần đầu tiên thầy Hammond mặc váy ba lê đi quyên góp từ thiện. Trước đây thầy cũng đã tiến hành một kế hoạch tương tự với hành trình dài 1.357 dặm từ John o’ Groats đến Land’s End. Nhưng chuyến hành trình không kết thúc trọn vẹn sau khi bị một tài xế uống say tông phải làm thầy bị thương.

Hình ảnh thầy Hommond trong bệnh viện sau khi gặp tai nạn trong chuyến đi trước đó. Ảnh: SWNS.

