Tháng 12 và nỗi nhớ cho người

11:00' 30-11-2015
Tháng 12 sao trời anh vẫn đếm / Nỗi nhớ người chẳng biết gửi vào đâu


    Nghĩ về em bao nhiêu điều muốn nghĩ
    Cuối năm rồi gió rét thổi ngang vai
    Tiếng mưa rơi hoà nước mắt đêm dài
    Khóc tình cũ lỡ làng cho số phận

    Thơ tình: Tháng 12 và nỗi nhớ cho người - 1

    Nhưng em ơi nẻo đời dù cay đắng
    Bước đường tình dẫu lận đận cũng qua
    Lệ vẫn rơi thêm chua xót nhạt nhoà
    Là quá khứ trôi xa thành dĩ vãng

    Khóc đi em mai đây trời lại sáng
    Cuối con đường anh còn đứng đợi trông
    Ta dắt nhau tìm kiếm thuở mặn nồng
    Tìm hạnh phúc từng chết trong kỷ niệm

    Tháng 12 sao trời anh vẫn đếm
    Nỗi nhớ người chẳng biết gửi vào đâu
    Gió bấc ơi đừng tê buốt điỉnh đầu
    Phuủ băng tuyết bắt cầu làm giá lạnh

     

     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ