Team nào mà vừa hảo ngọt vừa thích sống ảo thì vào bảo tàng này sẽ quên cả lối về thôi

17:00' 22-08-2019
Mặc dù mất tích ngoài đời thực nhưng hội mê đồ ngọt này lại “nổi liên tục” lên các mục check in Instagram của Manila. Rốt cuộc điều gì đã “cuốn” team hảo ngọt đi?


    Bạn còn nhớ câu truyện cổ Grimm thuở nhỏ chúng mình đều được nghe kể về Hansel và Gretel đi lạc đến ngôi nhà kẹo ngọt của phù thủy độc ác? Ngày nay khi đến Manila, du khách nào mê bánh kẹo ngọt như hai anh em Hansel và Gretel cũng đều “mất tích bí ẩn” vì lạc vào một thế giới hoàn toàn được làm từ bánh kẹo ngọt siêu hấp dẫn. Và chẳng có một mụ phù thủy nào ở đây cả, bởi vì nơi đó chính là bảo tàng đồ tráng miệng The Dessert Museum đó!

    The Dessert Museum Manila là một nơi được bao phủ bởi các loại đồ ngọt ngon lành nhất thế giới và muôn vàn gam màu rực rỡ giúp cho mỗi bức hình của bạn đều trở nên lung linh hơn. Team nào mà vừa hảo ngọt vừa thích sống ảo thì vào đây là quên cả lối về đúng rồi còn gì!

       

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 1.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 2.

    Bảo tàng tráng miệng này thu hút rất nhiều người nổi tiếng (Ảnh: @itscamilleco)

    Mê cung đồ ngọt này gồm 8 căn phòng phân loại chủ đề đầy kích thích vị giác:

    Marshmallow Room: Bạn có nhớ vị kẹo Marsmallow mỗi khi chúng tan chảy trên đầu lưỡi? Đó chính xác là cảm giác chúng ta thấy được khi bước vào căn phòng màu xanh dịu dàng này!

    Cotton Candy Picking: Trong ký ức tuổi thơ thì ai cũng từng một lần mê mẩn viên kẹo bông gòn to như những đám mây trên trời. Vậy nên khi đến đây mọi người càng thêm hoài nhớ những cảm xúc khi còn bé bỏng hơn. Căn phòng kẹo bông gòn tạo cảm giác lâng lâng bay bay như đang đi trên mây ấy! 

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 3.

    Bạn thích đắm chìm vào thế giới kẹo bông gòn hay kẹo cây? (Ảnh: @daianevittoni, @jesych)

    Donut Gummy Bear Room: với hơn 800 chiếc donut xinh xắn treo lơ lửng giữa nền tường vàng tươi rói, cách phối màu thông minh giữa bánh kẹo và không gian chủ đạo ở bảo tàng khiến cho mọi thứ càng thêm bắt mắt.

    Cake pops: Chính xác là một “khu rừng” kẹo que full topping mà bất cứ ai cũng từng ao ước được một lần “lạc” vào đó.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 4.

    Màu sắc ở phòng cake pops có “bánh cuốn” không cơ chứ (Ảnh: @angelica.chiara)

    Candy Cane Groves: hang động kẹo cây giống như một mê cung màu hồng, những cây kẹo khổng lồ bóng bẩy cùng những hộp kẹo ngọt bảy màu khiến bạn “bất chấp” dù sâu răng cũng muốn ăn sạch sành sanh.

    Bubblegum Room: Căn phòng được bao phủ bởi vô vàn chiếc bong bóng lớn nhỏ nhiều màu. Thật là một nơi vô cùng thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đi khám phá cùng nhau.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 5.

    Nhiều người vào là đắm chìm chẳng buồn quay ra (Ảnh: @therachelashley)

    Ice cream Room: Fan của kem tươi đâu rồi nhỉ!? Đây là lúc để bạn hóa thân vào những cây kem ở căn phòng kem tươi ngon lành, xung quanh là muôn vàn phần topping khổng lồ.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 6.

    Hóa thân thành phần nhân kem tươi (Ảnh: @lissakahayon)

    Cookies Room đích thực là căn phòng “quý tộc” nhất với trà bánh sang chảnh, những chiếc macaron sặc sỡ và nhiều phần quà cookies đủ mọi hình dáng tặng kèm cho khách nữa.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 7.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 8.

    Một nơi quá lý tưởng cho những tâm hồn mê ăn uống (Ảnh: @arianne, @benjietiongco)

    Vì bảo tàng hoàn toàn là khu vực trong nhà nên rất lý tưởng để tránh cái nóng gay gắt của Manila, ngoài ra thì địa điểm này cũng là phương án back-up hoàn hảo cho kế hoạch du lịch nào bị lỡ do gặp mưa bất ngờ chẳng hạn.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 9.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 10.

    Cùng hội bạn thân hay người yêu đến đây hẹn hò đều rất thú vị (Ảnh: @davidguison, @vinaguerrero, @benjietiongco)

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 11.

    Chưa kể sau đó còn có nguyên album ảnh xài cho cả năm (Ảnh: @iamlarbs)

    Bảo tàng này nằm ở S-Maison Mall at Conrad Hotel Manila, Mall of Asia Complex, Pasay với giá vé 699-799 PHP bao gồm một món tráng miệng ngon lành. Để đi hết cả 8 căn phòng chụp hình cũng mất khoảng 2 tiếng tạo dáng không ngừng nghỉ lận đó! Còn chần chừ gì mà không gia nhập ngay hội “màu mè” này đi!

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 12.

    Chụp hình ở đây còn chẳng cần edit gì nhiều vì màu sắc đã nổi sẵn (Ảnh: @sampinto_)

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 13.

    Những ai mê đồ ngọt đều mất tích “bí ẩn” ở Manila, lí do nằm ở chính chiếc bảo tàng đặc biệt này! - Ảnh 14.

    Note lại ngay để dịp tới đi Manila còn ghé nào! (Ảnh: @gtwbysm @benjietiongco)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/nhung-ai-me-do-ngot-deu-mat-tich-bi-an-o-manila-li-do-nam-o-chinh-chiec-bao-tang-dac-biet-nay-20190819135206776.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ